25/03/2021
“ GÓC TÂM SỰ NGHỀ NGHIỆP”
Hôm nay tôi có câu chuyện muốn chia sẻ tới mọi người, cụ thể là những người bị bệnh xương khớp giống như tôi đây! Người thật việc thật, mong mọi người bớt chút thời gian ra để chia sẻ để mọi người cùng nhau chữa trị.
Tôi năm nay đã 53 tuổi, tôi thấy mọi người ai ai cũng có 1 cái face book nên tôi cũng nhờ thằng cu nhà tôi làm cho tôi 1 cái lên để giao lưu với mọi người, thấy mọi người lên đây chia sẻ những thông tin hữu ích nên tôi cũng viết bài này để chia sẻ với mọi người câu chuyện của tôi 2 năm về trước. tôi là tài xế chạy xe đường dài, cụ thể hơn là lái container. Mà mọi người cũng biết rồi đấy, cái ngề này 1 ngày ngồi 5 tiếng 6 tiếng là chuyện bình thường. tôi làm tài đến nay cũng được 30 năm rồi, rong ruổi từ nam ra bắc, từ miền ngược đến miền xuôi đủ cả rồi, cũng có được chút dư giả về làm được cái nhà 2 tầng cho vợ con với cho mẹ lấy chỗ đi ra đi vào. Vì bản chất của công việc là ngồi nhiều nên tôi bị thoát vị đĩa đệm với g*i đốt sống lưng khoảng tầm chục năm nay rồi, đến đầu năm 2018 vì bệnh tình nặng quá, k tiếp tục đi làm được nữa nên là tôi ở nhà đi chữa trị. Đi viện khám thì bác sĩ bảo nằm viện điều trị rồi uống thuốc chứ không cho về nhà tránh đi lại nhiều. tôi cũng nge theo lời bác sĩ nằm ròng rã 6 tháng trời, tốn ngót ngét cả tram triệu vào đấy mà bệnh tình nó cũng k thuyên giảm là mấy, thế là sang đầu tháng 7 tôi lấy thuốc về nhà tự uống rồi điều trị tại nhà chứ cũng không muốn nằm lại viện nữa. xuất viện về nhà thì sang hôm sau bệnh tình cũng đâu vào đấy, đau buốt sống lưng, mông thì đau không dám ngồi, cả ngày chỉ có nằm 1 chỗ, nhiều hôm trái gió trở trời thì các bác biết rồi đấy, thức trắng cả đêm, đau không ngủ được, chỉ mong sao cho trời nhanh nhanh sáng. Thời gian thì cứ dần dần trôi đi mà bệnh tình thì mãi k thấy thuyên giảm gì cả, đắp thuốc lá, đông y tây y đủ cả rồi mà cũng chẳng thấy đâu vào đâu, tôi thiết nghĩ là từ bây giờ về sau tôi phải sống chung với căn bệnh này rồi. Hôm đấy là ngày 25/12/2018, phải gọi là ngày định mệnh của đời tôi nên tôi nhớ rõ như in ngày đấy.Hôm đấy tôi đau quá, không đi lại được nữa rồi, đau nhức không ngủ được, đang nằm trong nhà cho bà nhà tôi bóp thuốc. Thì anh trai nhà bác tôi mới sang nhà ngồi chới uống nước rồi giới thiệu cho tôi Bà PHÙNG THỊ MINH này, quê gốc của bà ở trên Hòa Bình. Lúc đầu tôi cũng không tin đâu, sợ lại bị lừa như người khác, nên là tôi nhất quyết không dùng. Đến tối hôm đấy thì đau quá, nhức quá,rồi nó giật xuống dưới chân, muốn đi vệ sinh cũng không đi được, nên tôi có bảo bà nhà tôi là “hay là sáng mai ta đi lên Hòa Bình khám thử đi, nhà bà gì mà bác Tuấn(anh trai nhà bác) sáng nay qua giới thiệu cho mình đấy” , nge xong thì bà nhà tôi vừa thương tôi mà lại vừa sợ bị người ta lừa, nhưng sau rồi thì cũng quyết định đi. Sáng mai cả nhà tôi bắt xe lên trên Hòa Bình để khám thử xem sao, lên đến nơi rồi vào nhà bà khám thì bà cũng bảo y hệt như bác sĩ bảo tôi hôm trước. Bà bảo là thuốc nhà bà là thuốc gia truyền đặc chế từ thảo dược nên là k lo tác dụng phụ như thuốc tây đâu. Tôi cũng nửa tin nửa ngờ nên chỉ dám lấy 1 liệu trình 3 tháng về dùng thử chứ k dám lấy nhiều. Về nhà tôi cũng uống thuốc như bà bảo, làm việc nhẹ, ăn uống kiêng cữ. Sau hơn 1 tháng, thì bệnh tình nó phải giảm đi 40%. Tôi hài lòng lắm, dùng hết liệu trình đấy thì bệnh của tôi cũng thuyên giảm được khá nhiều rồi, đi lại dễ dàng, trái gió trở trời cũng k còn đau nhức nữa, nhưng tôi cũng k dám làm việc nặng. Nên hôm nay tôi viết ra những dòng này để chia sẻ cho mọi người cách chữa trị về căn bệnh này. Mọi người đọc được bài viết này của tôi mà có người nhà hay bạn bè ai đang bị về xương khớp thì cứ liên hẹ với lương y qua sđt này: 0834.798.568 nếu không tin thì có thể lên tận Hòa Bình để gặp trực tiếp lương y trao đổi cụ thể hơn. Tôi đã dùng và có kết quả rất khả quan. Cảm ơn mọi người đã bỏ ra 5-10p để đọc bài chia sẻ này của tôi!!!
Tôi để số điện thoại của cô Minh ở đây, mọi người gặp vấn đề gì về xương khớp thì có thể liên hệ trực tiếp với Cô: 0834.798.568