
11/04/2025
Tháng Tư, anh và em
(Viết cho tháng 4/2025)
Tháng Tư về, dịu như hơi thở,
Gió mơn man lối nhỏ chẳng tên.
Hoa vẫn nở trên nhành xưa ngày đó,
Nhưng vắng em, phố cũ hóa không quen.
Anh đứng lặng giữa miền xôn xao nắng,
Gọi tên em qua một khoảng xa vời.
Có điều gì vẫn chưa kịp cất giọng,
Mà tim mình đã thổn thức chơi vơi.
Em mang theo câu thương chưa thành chữ,
Gói nỗi buồn vào ánh mắt mơ xa.
Còn anh giữ – những ngày xưa tha thiết,
Như mưa rơi làm ướt áo người qua.
Anh đã thử đi qua bao con phố,
Vài ngã tư, vài bản nhạc không lời.
Vẫn chẳng quên một chiều em ghé ngõ,
Mắt cười nghiêng – cả thế giới nghiêng nghiêng.
Tháng Tư ơi, sao em còn trẻ mãi,
Mà lòng anh cằn cỗi tự bao giờ…
Anh gom lại những chiều rơi rất khẽ,
Gửi tặng em cả một mùa yêu thương.