
11/07/2023
HAI CÁI BÌNH.
Một phụ nữ lớn tuổi có hai cái bình lớn, mỗi cái treo lênphần cuối của một sợi dây mang ngang cổ để đi lấy nước hàng ngày ở suối.
Một cái bình thật hoàn hảo và luôn mang được đầy bình. Trong khi cái bình kia thì bị nứt và khi về nhà nó chỉ còn nửa bình nước.
Trọn vẹn hai năm, điều này diễn ra hàng ngày, với người phụ nữ mang về nhà chỉ có một bình nước rưỡi.
Tất nhiên, cái bình hoàn hảo đã tự hào về những thành tựu của nó. Nhưng cái bình bị nứt tội nghiệp đã xấu hổ vì sự không hoàn hảo của chính nó, và khổ sở vì nó chỉ có thể làm một nửa những gì nó đã được tạo ra để làm.
Sau hai năm cảm nhận là cay đắng
thất bại, một ngày nó quyết định nói chuyện với người phụ nữ bên bờ suối.
"Tôi tự xấu hổ vì vết nứt bên cạnh tôi khiến nước chảy ra hết đường về nhà của bà".
Cụ già mỉm cười,
"Bạn có để ý rằng bên đường của bạn có hoa, nhưng bên bình kia thì không? ' 'Đó là bởi vì tôi luôn biết về khuyết điểm của bạn, nên tôi đã gieo hạt giống hoa bên đường của bạn, và mỗi ngày khi chúng ta đi lại, bạn đã tưới nước cho chúng.
Hai năm nay tôi đã được chọn những bông hoa xinh đẹp này để trang trí bàn tiệc.
Nếu không có bạn là chính bạn, thì sẽ có
không có những bông hoa đẹp duyên dáng thế này để trang trí ngôi nhà".
Ý nghĩa của câu chuyện:
Mỗi chúng ta đều có một khuyết điểm riêng biệt. Nhưng những vết nứt và khuyết điểm mỗi chúng ta đều có thể tạo nên cuộc sống của chúng ta nhiều điều rất thú vị và bổ ích.
Bạn chỉ cần tìm những điều tốt đẹp đằng sau những vết nứt trong họ.
Mỗi người đều có những giá trị riêng, chỉ cần tìm ra điều gì đáng giá ở họ. 500 - 1000 - 2500 hay 5000 - 10.000 đều đáng giá. Người khác làm được nhiều hơn không có nghĩa là bạn kém cỏi. Hãy mang nhiều nước nhất có thể.
Sức mạnh chỉ đến khi tất cả cái bình hợp sức lại với nhau và mang trong mình lượng nước lớn nhất có thể của bản thân mình.
Nguồn:
Sưu tầm và chỉnh sửa.
Ảnh: trên internet.