29/01/2023
👋Bà con ơi tôi thoát khỏi sỏi thận rồi !
Tôi điều trị 2 năm trời không có kết quả, may mắn được chỉ cho phương pháp điều trị sỏi thận ngay tại nhà này mà chỉ hơn 3 tháng tôi đã sạch sỏi hoàn toàn, không còn đau nhức gì nữa rồi bà con à, vui quá tôi phải chia sẻ liền tới bà con cho những ai đang loay hoay tìm cách điều trị biết mà làm theo chứ để lâu vừa khổ mình, vừa khổ cả người thân.
Tôi là Trương Công Tá, cựu quân nhân của sư đoàn F391. Hiện tại tôi đã về hưu và sinh sống tại Hoằng Sơn Thanh Hóa. Cách đây hơn 2 năm vào tháng 4 năm 2022 tôi được chuẩn đoán bị sỏi thận 3 ly, chủ quan vì nghĩ sỏi còn nhỏ chỉ cần uống nhiều nước là sẽ không sao nên tôi không có điều trị gì. Nào ngờ càng ngày cơ thể tôi càng xuất hiện nhiều cơn đau, lắm lúc rất ngại đi tiểu vì rát, đi khám lại thì bác sĩ báo sỏi tôi đã 22ly, phải mổ luôn nhưng vì cơ thể yếu tôi phải xin phép về nhà điều trị. Do thường xuyên tiểu đêm mất ngủ, trong người còn đau nhức nên rất hay nổi cáu với vợ con, nhiều lúc tôi nghĩ sao mà tôi khổ quá, người đã ốm đau bệnh tật, đã thế còn làm khổ cả vợ cả con. Lúc ấy tôi chán nản chẳng muốn làm gì.
Nhưng trời thương con người lính, may mắn đã đến với tôi sau một dịp đi nghỉ dưỡng cùng đơn vị cũ. Trong chuyến đi ấy tôi có gặp lại anh thủ trưởng cũ, anh kể trước anh cũng bị sỏi thận, còn to hơn cả tôi nhưng may mắn được mách cho phương pháp điều trị sỏi thận ngay tại nhà mà không cần phải mổ gì cả, anh điều trị có 5 tháng đã khỏi rồi. Mừng quá tôi liền hỏi anh phương pháp rồi về nhà làm theo.
Quả nhiên đúng như lời anh nói, tôi kiên trì điều trị đến tháng thứ 3 đi khám lại đã có kết quả sỏi tôi hoàn toàn sạch sỏi. Không chủ quan tôi vẫn dùng thêm vài tháng nữa và đến hiện nay thận tôi vẫn không có dấu hiệu sỏi quay trở lại. Hiện giờ cơ thể tôi khỏe lắm, không còn đau nhức gì nữa, tình cảm với vợ con vì thế cũng tốt lên nhiều, nhà cửa êm ấm.
Bà con nào đang bị sỏi thận để lại số điện thoại hoặc nhắn tin tôi giúp cho chứ tôi không dám chia sẻ trực tiếp trên này sợ bà con làm theo không đúng cách, không điều trị hết bệnh thì tôi mang tội người lính với nhân dân lắm.
Chỉ những ai đã từng trải qua mới hiểu được cảm giác của những người bệnh giống tôi, tôi giúp đỡ bà con hoàn toàn vì cái tâm của mình chứ không có chuyện lợi lộc gì đâu. Bà con cứ để lại số điện thoại tôi giúp cho nhé !!!