
23/09/2022
Đây là câu chuyện của cặp vợ chồng 40 tuổi nhưng vẫn chưa có con. Anh chồng an ủi vợ: “Con là do trời ban, cứ sống vui vẻ như trước giờ là được”. Thật hạnh phúc khi có một người chồng như thế bên cạnh!
Trước đây, khi còn yêu nhau chúng tôi cãi nhau và quyết định chia tay. Nhưng mãi về sau này tôi mới nhận ra không ai phù hợp với tôi hơn anh ấy, chắc anh cũng nghĩ như vậy nên chúng tôi quay lại với nhau.
Chúng tôi ở bên nhau rất hợp và thoải mái, tuyệt vời hơn là phụ huynh hai bên gia đình rất quý nhau. Chúng tôi giống nhau ở chỗ ai nấy đều có một chút tính khí trẻ con, mặc dù trưởng thành nhưng ngồi bên nhau thì chỉ toàn là những câu chuyện đơn giản, vụn vặt. Ở bên anh ấy, tôi chưa biết áp lực là gì.
Khi yêu nhau hay sau khi đã về chung một nhà, chúng tôi đều là những người yêu công việc. Vào những ngày nghỉ, tôi chỉ thích cùng anh ấy ở nhà xem phim, tập thể dục và uống một chút b.ia. Ở bên anh ấy, tôi có thể thoải mái trò chuyện, chúng tôi tâm sự rất nhiều, đôi khi ngồi cạnh nhau đến 2 -3 giờ sáng. Trước khi có dịch, tôi sẽ thu xếp để chúng tôi có hai hoặc ba chuyến du lịch trong năm.
Ở hiện tại, chúng tôi hầu như đã ổn định, từ tài chính đến sức khỏe, nhưng bao năm qua chúng tôi vẫn chưa muốn có con mặc dù độ tuổi của cả hai không còn trẻ. Đôi khi tôi thấy không gian chỉ có tôi và anh ấy thế này thật sự rất đẹp. Chúng tôi rất trân trọng điều này và thậm chí không muốn có thêm thành viên mới làm phá vỡ nó.
Có lần tôi đọc được một bài viết về chứng thuyên tắc nước ối (hội chứng giống shock phản vệ ở người mang thai), tôi đã sợ hãi và khóc. Chồng nói với tôi một cách rất nghiêm túc: “Đừng sợ, chúng ta không phải sinh con. Bao giờ chúng ta vẫn cảm thấy thích cuộc sống chỉ hai người thì cứ sống vui vẻ theo cách riêng của mình…”