
22/07/2025
MỖI NGÀY CÒN ĐƯỢC THỨC DẬY, ĐI LẠI, ĂN NGON – LÀ MỘT NGÀY THẮNG LỢI RỒI! 😅🙏
Bà con cô bác mình có thấy đúng không nào?
Có bao giờ bà con cô bác mình dừng lại giữa guồng quay tất bật của cuộc sống để thở thật sâu và tự ngẫm: “Hôm nay mình còn được thức dậy bình yên, có thể tự bước xuống giường, tự bưng bát cơm ăn trọn vẹn… là một điều quá đỗi quý giá.”
Bác Đăng đã gặp không ít bà con chỉ sau một cơn đ,ột q,uỵ, một lần ngã mà mất hẳn khả năng vận động, ăn uống phải nhờ người đút, vệ sinh cá nhân cũng không tự làm được. Khi đó, họ mới thốt lên: “Chỉ mong được đi lại như trước – không cần gì nhiều...”
Cái mà ta cứ ngỡ là bình thường – thực ra là điều may mắn vô cùng.
Chính khí là tổng thể các yếu tố bảo vệ cơ thể, bao gồm khí huyết đầy đủ, tạng phủ vận hành điều hòa, tâm trí ổn định. Khi chính khí hư, tà khí mới dễ xâm nhập, khiến cơ thể sinh b,ệnh.
Bác Đăng luôn quan niệm một người khỏe mạnh là người:
- Mỗi sáng thức dậy, đầu óc tỉnh táo, không chóng mặt
- Đi đứng vững vàng, không hoa mắt, tê chân
- Ăn thấy ngon, ngủ thấy yên, tiêu hoá nhẹ nhàng, đại tiểu tiện điều độ
- Tinh thần sảng khoái, tâm không phiền não
- Mỗi điều tưởng đơn giản đó, đều là chỉ dấu của một nền tảng sức khỏe ổn định.
Vậy nên, mỗi ngày còn có thể “tự đi, tự ăn, tự thở” – là một ngày... chiến thắng rồi đó bà con ạ. Đừng để đến khi mất đi khả năng đơn giản nhất mới bắt đầu tiếc nuối. Sức khỏe là thứ không ồn ào, nhưng một khi rạn vỡ thì không dễ vá lành…
Sức khỏe không cần phải là điều gì quá to tát – chỉ cần sáng dậy thấy người khoan khoái, ăn bát cơm thấy ngon, chân bước đi vững vàng – là mình đã có được niềm vui lớn mỗi ngày rồi đó bà con ạ.
Mỗi lần cơ thể vận hành trơn tru – là một lần lục phủ ngũ tạng đang “bắt tay nhau” làm việc nhịp nhàng. Vậy nên, đừng đợi đến khi d,a sạm, người mỏi, hơi thở hụt mới bắt đầu lo lắng. Mình chủ động chăm sóc từ sớm – thì sức khỏe cũng sẽ “hồi đáp” bằng sự dễ chịu từng ngày.
Chỉ cần mình dành ra chút thời gian mỗi ngày để lắng nghe cơ thể, ăn uống điều độ, vận động nhẹ nhàng, thỉnh thoảng xoa bóp, dùng thêm những bài dưỡng sinh cổ truyền phù hợp… là đã tự giữ gìn "chính khí" – thứ giúp mình khoẻ mạnh, minh mẫn và an yên theo năm tháng rồi.
Giữ thân – giữ tâm – giữ sức khỏe, là giữ lấy thắng lợi mỗi ngày đúng không bà con cô bác!
Lương y Phùng Hải Đăng – Trung tâm Thuốc Dân Tộc.