11/04/2020
ĐẠI DỊCH COVID XẢY RA, TA MỚI HIỂU RA: BẬN CẢ ĐỜI, CÁI GÌ MỚI LÀ THUỘC VỀ CHÍNH MÌNH?
Con người kỳ thực đều giống nhau, đều là một trong muôn vàn chúng sinh, giữa biển người mênh mông vô tận, tất cả chúng ta chẳng qua cũng đều chỉ là một người lữ khách qua đường trong thế gian này.
Sẽ có một ngày, chúng ta rồi sẽ phải nói lời tạm biết với thế giới, dù cho ta có muốn hay không.
Suốt một chặng đường đời vừa qua, kỳ thực, phần lớn chúng ta đều đang cố chạy theo những thứ rất bình thường: nhà cửa, xe cộ, cổ phiếu. Chúng ta cứ luôn chạy đua với đời, chưa từng bao giờ dừng chân lại để tự hỏi bản thân rằng, điều gì mới chính thức thuộc về mình?
Là người yêu? Là chồng, là vợ ư?
Không phải, người yêu thương đã từng cùng ta bước vào hôn nhân, đến cuối cùng cũng không tránh khỏi những cuộc cãi nhau, thậm chí ly hôn, người yêu kỳ thực không phải là của bạn, họ tuy rằng đã từng cùng ta trải qua phong ba bão táp cuộc đời, những rồi cũng có một ngày phải chia lìa nhau, những cặp tình nhân có thể sống đến bạc đầu răng long đâu có mấy người, đa phần là vội vội vàng vàng rời xa nhau.
Con cái ư?
Đương nhiên không phải! Chúng tuy rằng có quan hệ huyết mạch tương thông, có những mối thâm tình ruột thịt khó bề chia cắt, nhưng đa phần đều là gặp ít mà xa nhiều, khi bạn phải đi đến thế giới bên kia, chúng cũng chỉ có thể tiễn bạn một đoạn đường mà thôi.
Con cái là thế hệ tương lai của chúng ta, là chỗ dựa tinh thần của chúng ta, nhưng lại không phải là của chúng ta.
Nhà cửa, xe cộ ư?
Nhà cửa không phải, trăm năm sau, nhà cửa là của con cái, là của cải ta để lại cho chúng, tuy là bạn đã từng sống trong đó rất thoải mái, ấm áp và dễ chịu, nhưng vào một ngày bạn phải rời xa, thì đều chẳng còn là của bạn nữa rồi.
Xe càng không phải, lái mãi, lái mãi, rồi cũng sẽ không thể lái được nữa, chiếc xe dù sang trọng cỡ nào, cũng chẳng qua chỉ là công cụ đi lại mà thôi, sớm muộn một ngày cũng thành đống sắt vụn.
Tiền là của bạn ư?
Kỳ thực, tiền bạc cũng không phải của bạn, đã từng kiếm được rất nhiều tiền, sau này lại phát hiện ra, dù nhiều hơn nữa cũng không đủ dùng, cho dù bạn có bao nhiêu tiền gửi ngân hàng đi nữa, thì lúc sinh ra cũng không mang tới được, lúc chết đi cũng chẳng mang theo được.
Chỉ có sức khoẻ là của bạn, chỉ có nó mới có thể đi cùng với bạn suốt một cuộc đời, cơ thể khoẻ mạnh, cuộc sống mới có chất lượng, cơ thể không khoẻ mạnh, thì chẳng bao lâu sinh mệnh cũng chẳng còn.
Chỉ cần có sức khoẻ, chúng ta sẽ có thể kiếm được tiền, hoặc nhiều hoặc ít mà thôi. Cho nên, đời người, thứ quý giá nhất chắc chắn là sức khoẻ!
Con người, trong cuộc đời này, cần nhìn thoáng một chút! Đừng cảm thấy có được một căn nhà nhỏ, thì cứ vấn vương nó mãi trong lòng, rồi cứ không ngừng năm này tháng nọ đi lo trả tiền vay mua nhà, áp lực liên miên! Chúng ta có thể có những theo đuổi của mình, nhưng tất cả đều cần dựa trên tiền đề đó là tuỳ theo sức của mình! Khi còn trẻ, thì đánh đổi sức khoẻ, bán mạng mình lấy tiền, thế già rồi thì sao đây? Khi sức khoẻ của chúng ta không được tốt, tiền có thể mua lại được hay không?
Con người, sinh mạng là đáng quý nhất! Chỉ có mạng của bạn mới thuộc về bản thân bạn. Mạng mất rồi, chẳng còn gì là quan trọng nữa, sức khoẻ mất đi rồi, con người sẽ bắt đầu tạo tội.
Làm người nhất định cần trân trọng sinh mệnh, hãy sống thật tốt! Đừng để tiền bạc làm mệt mỏi bản thân mình, đừng vì danh lợi mà xem nhẹ sức khoẻ. Đời này, tiền kiếm mãi cũng sẽ không hết được, việc làm mãi cũng sẽ không hết được! Hãy lượng sức mình mà làm, mới là có trí tuệ; biết đủ, biết trân trọng, mới là hạnh phúc nhất!
Hãy chăm chỉ rèn luyện thể lực, nâng cao sức đề kháng của bản thân! Hãy ghi nhớ, chúng ta sống không phải là để cho người khác thấy, chẳng cần thiết phải đi so sánh với ai. Sức khoẻ cuả chúng ta, mọi lúc mọi nơi đều thuộc về chính bản thân ta,nhất định cần phải đối xử thật tốt với chính mình!
Sai lầm lớn nhất của đời người, đó là dùng sức khoẻ để đánh đổi những vật ngoài thân;
Bi ai lớn nhất của đời người, chính là dùng sinh mệnh để đánh đổi lấy phiền não cá nhân;
Lãng phí lớn nhất của đời người, chính là dùng sinh mệnh để giải quyết những rắc rối do chính mình tạo ra!
Không có thứ gì trên đời này có thể so sánh được với sức khoẻ, hãy bảo vệ thật tốt sức khoẻ của bản thân mình, trân trọng những gì bạn đang có trong hiện tại!
Tiêu chuẩn mới của cuộc đời con người trong thời đại mới đó là
Người thông minh nhất: Cứ vui chơi, cứ vui vẻ, cứ khoáng đạt, cứ hài hước;
Người ngu ngốc nhất: Cứ gấp gáp, cứ cáu gắt, cứ bồn chồn, cứ tăng ca;
Người khoẻ mạnh nhất: Cứ đi bộ, cứ vận động, cứ rèn luyện, cứ bao dung;
Người vui vẻ nhất: Cứ nói, cứ cười, cứ liên lạc,
Không có sức khoẻ, tất cả đều bằng không. Hãy chia sẻ cho bạn bè của mình, công đức vô lượng.