09/09/2024
Ngày xửa ngày xưa, không phải trong truyện cổ tích mà ngay giữa phố phường tấp nập, có một cậu bé tên là Tôm. Bé Tôm thì đáng yêu vô cùng, nhưng có một "vấn đề" khiến mẹ bé đau đầu suốt từ khi con chào đời: Tôm lười ăn và có thể trạng gầy yếu, xanh xao.
Mỗi bữa ăn là một cuộc chiến không hồi kết. Mẹ thì múa may quay cuồng với đủ chiêu trò, từ cho xem TV đến nịnh nọt, thậm chí bày ra đủ trò chơi. Nhưng Tôm cứ ngồi lì ra, không chịu nuốt một miếng nào. Cả nhà rối bời. Mẹ Tôm chán nản, bố Tôm cũng đau đầu.Thế rồi mẹ Tôm bắt đầu “hành trình tìm kiếm giải pháp” đầy gian nan. Hỏi han khắp nơi, từ bà hàng xóm cho đến bác sĩ, mẹ Tôm cuối cùng cũng biết con nhà mình bị thiếu sắt. Thiếu sắt khiến bé Tôm mệt mỏi, biếng ăn và không có đủ năng lượng để vui chơi.
Trong lúc tìm kiếm giải pháp, một ngày đẹp trời, mẹ Tôm tình cờ thấy chị bạn thân cho con ăn kẹo mút sắt Happy Vitamin. Mẹ Tôm cũng hơi tò mò vì thông thường chị bổ sung sắt cho bé thì bữa nào cũng diễn cảnh: chị Hương năn nỉ, dọa nạt, múa may đủ kiểu mà con thì không chịu hợp tác vì vị của sắt thì khá tanh.
Mẹ Tôm quyết định mua về thử ngay! Đầu tiên, mẹ đưa cho Tôm cây kẹo sắt. Tôm nhìn thấy kẹo thì thích ngay, mắt sáng lên. Chưa kịp đợi mẹ nói gì, bé đã cầm lên mút ngon lành. “Ui, ngon quá mẹ ơi!” – Tôm vừa mút vừa reo lên. Thế là từ hôm đó, cứ mỗi ngày một cây kẹo trước bữa ăn, chị Trâm thì vừa nhàn mà tình cảm mẹ con chị lại ngày càng đi lên.
Bổ sung mỗi ngày 1-2 cây kẹo mút sắt nhà HAPPY VITAMIN này thì rất tiện, đóng gói dạng kẹo mút có thể dễ dàng mang đi đâu cũng được. Hơn nữa dạng sắt hữu cơ này có khả năng hấp thụ tốt, mỗi cây có chứa 20mg sắt hữu cơ POLYMALTOSE phù hợp bổ sung sắt dự phòng cho các bé từ 1-15 tuổi. Sắt hỗ trợ cải thiện vị giác giúp bé ăn ngon miệng hơn và không có tác dụng phụ nên rất yên tâm.
Dùng kẹo như một phần thưởng cho bé mỗi khi bé ngoan, học giỏi hay làm được việc tốt. Bé sẽ thích mê mà mẹ thì "mát lòng mát dạ"! 🥰