
29/08/2025
Người ta bảo kinh doanh spa thì phải hào nhoáng, nào nhà lầu, xe hơi. Em Liên không phủ nhận, em cũng thích điều này chứ. Nhưng hơn hết, em nhớ mãi câu dặn của thầy: “Làm gì cũng phải bền, chậm mà chắc, đừng để doanh số trước mắt che mất cái tâm.” Vậy nên em chọn đi đường dài, xây từng viên gạch thật chắc chắn.
Hôm nay khách thương lại mang sang cho Liên bọc đậu đỏ, trái khổ qua nhà chị trồng. Đây cũng không phải lần đầu nhà trồng gì cũng mang cho — chị còn hay giới thiệu bạn bè đến với Liên nữa. Có người thích những món quà sang trọng, xa xỉ, còn em lại thấy ấm lòng nhất khi nhận được những thức quà dân dã. Vì nó không chỉ là sản vật sạch lành, mà còn là tình cảm chân thành, là niềm tin gửi gắm.
Em nghĩ, đó mới là thành công thật sự: khi người ta không chỉ đến với dịch vụ, mà còn thương, còn quý, còn muốn chia sẻ cho nhau những điều nhỏ bé nhất. Thành công không chỉ đo bằng con số, mà bằng tình người, bằng sự gắn kết.
Bởi vậy, em chọn xây dựng cho mình một nền tảng thương hiệu vững chãi — uy tín, bền lâu, và đủ tử tế để đi cùng khách hàng nhiều năm nữa.
Uả mà hôm nay là ngày thất tịch nhỉ, vô tình hay hữu duyên tui nhận bịch đậu đỏ to z cà! :d