24/03/2020
Đây có lẽ là bài viết bậy nhất của tui từ trước đến giờ.
Dặn trước để bạn tự quyết định nhen.
Sạch sẽ tinh khôi thì tuyệt đối ko nên đọc!
Đừng có dô diên đâm đầu vô rồi chê thúi 😑
Ok chưa nà?
Ok rồi thì zô bài.
📑📄📃📑📄
Nếu cuộc đời này chỉ có sự thành thật...
..thì khi lên một trang review sách (nghĩa là trang đánh giá sách)...
.. bạn sẽ thường xuyên đọc được dòng thú nhận sau:
"Thiệt ra cuốn sách các bạn đang được giới thiệu, chúng tui có đọc mẹ gì đâu. Chúng tui chưa đọc gì hết. Chúng tui chỉ tổng hợp lại cho các bạn và diễn như thể chúng tui đã đọc rồi mà thôi".
😑
Nếu cuộc đời này chỉ có sự thành thật...
..thì khi ra ngoài gánh hàng rong, bạn sẽ được nghe kha khá người bán hàng thú nhận:
"Nho này là nho Tàu thôi chú ạ. Tụi tui nói xạo đó. Nếu thành thiệt là nho Trung Quốc, thì người ta sẽ không mua. Thế là tụi tui phải ghi là nho Phan Thiết nhà trồng cho dễ bán".
🤦♂️
Nếu cuộc đời này chỉ có sự thành thật...
..thì khi lên các trang báo về làm giàu, ta sẽ được thấy dòng chữ bôi đậm tổ bố như sau:
"Xin chào anh chị độc giả, em là Tủn. E mới ra trường được 3 năm. Bài này do em dịch, với thù lao 70k/1000 chữ. Trong bài dịch có nhiều chỗ em lỡ quăng bom vào hơi mạnh tay, mong anh chị em bỏ qua. Mong anh chị em lưu ý là em éo phải tỷ phú nhen. Em làm mướn thôi".
🤓
Cuộc sống này, nếu 100% là sự thành thật, thì thật dễ cho bạn và cho tui.
Đúng hơm?
Chúng ta sẽ biết rõ cái nào đúng, cái nào sai. Cái nào đẹp, cái nào xấu. Cái nào giả, cái nào thật.
Nhưng, làm éo gì có chuyện đó.
Thật giả sẽ luôn đan xen nhau.
Xấu tốt sẽ luôn đi cùng nhau.
Bạn cứ mơ tiếp đi.
Cái ngày mà cả xã hội này chỉ có một màu trắng tinh khôi trung thực sạch sẽ (có lẽ) sẽ éo bao giờ tới.
Đừng vội chụp mũ, và nghĩ tui bi quan.
Đọc tiếp đi, tui sẽ cho bạn thấy tui lạc quan tới mức nào.
😑
THÁI ĐỘ CẦN CÓ TRONG 1 CUỘC ĐỜI THẬT GIẢ, XẤU TỐT, THƠM THÚI ĐAN XEN LÀ GÌ ?
Nó nằm ở câu đúc kết thô thiển sau:
"Dĩa cơm đặt cạnh dĩa cức.
Ai ý thức được dĩa cơm, người đó hạnh phúc"
Khoan hãy nghĩ về nghĩa bóng.
Từ từ.
Hãy nghĩ về nghĩa đen trước.
Tui sẽ cố để làm cho bạn yêu đời như tui, với điều kiện bạn phải cùng tui đi qua cái đống thúi quắc này.
Giả sử bạn đang ở trong phòng kín.
Căn phòng ko hề có cửa sổ.
Trước mặt bạn là 2 cái dĩa được che đậy kỹ lưỡng.
Bạn mở dĩa đầu tiên: ô, cơm sườn bì chả ốp la 2 trứng. Trưa nay no nê rồi. Ôi, nghĩ mà thèm.
Đang đà háo hức, bạn mở cái dĩa thứ 2: một đống cức bầy hầy bốc mùi.
Bạn nôn ọe. Đệt mợ.
Mùi hôi thối bốc ra khắp phòng. Lấn át mùi dĩa cơm.
Bạn không còn tâm trạng ăn nữa.
Dĩa cức thì vẫn thúi.
Dĩa cơm thì đã trở nên ôi thiu, do để quá lâu.
Còn bạn thì nằm đói meo, oán trách dĩa cức.
😓
Đó là sự phản ứng thường thấy của đại đa số mọi người.
Và đó cũng là một cuộc đời thu nhỏ: cức và cơm luôn song hành.
Cũng khó trách các bạn. Vì đúng là mùi thúi luôn mạnh hơn mùi thơm.
Tui không đòi hỏi các bạn phải lờ đi dĩa cức, và ngồi ăn ngon lành như không có gì xảy ra.
Điều đó dĩ nhiên là tốt, nhưng đại đa số các bạn chưa đạt tới được khả năng đó.
Tui chỉ mong các bạn hãy ý thức về dĩa cơm.
Thế thôi.
Ý thức rằng: có dĩa cơm tồn tại.
Vậy là đủ.
Tui rất sợ những ai nhìn thấy 2 dĩa, nhưng dành toàn bộ sự chú ý cho dĩa cức...
.. và lờ đi sự hiện diện của dĩa cơm.
Sai lắm người ơi.
..
Khi ta yêu một người, đến một giai đoạn nào đó, nhiều người không còn khả năng nhìn thấy điều tốt ở người kia nữa.
Đó là một dạng mù lòa thường lấy của kẻ sáng mắt.
Vậy ai sai?
Kẻ mù lòa sai, hay người bị ghét kia sai?
Tui không biết, và cũng không có nhu cầu trả lời trong bài này.
Tui chỉ muốn nhắn gửi đến kẻ mù lòa kia:
"Anh hãy ý thức về dĩa cơm. Nhiêu đó thôi cũng giúp anh đỡ khổ rất nhiều rồi. Vì không bao giờ tồn tại một thứ mà 100% là cức, trừ một suy nghĩ đầy cức".
Tui cũng có câu chuyện của anh nọ khác.
Anh này sống trong 1 tập thể khá chi là khai và thúi.
Dĩ nhiên, cái mùi thúi thì dễ ngửi thấy rồi.
Anh thấy thúi, tui cũng thấy thúi. Ai cũng thấy thúi.
Điểm khác nhau giữa tui và anh: tui không để cái thúi làm tui mù lòa.
Trong sự bình tâm, tui tìm ra dĩa cơm của mình, còn anh thì nằm đói meo chửi rủa với đống cức.
Đúc kết lại, tui xin mạnh mẽ khẳng định: tui hạnh phúc hơn anh gấp 1000 lần. Tui hạnh phúc tận tâm can vì tui đã chấp nhận dĩa cức, và ý thức dĩa cơm.
Giờ ta quay lại 3 ví dụ đầu bài.
Đừng ai cho rằng cuộc đời này toàn bọn láo chó, chưa hề đọc sách mà lại đi review sách. Thực ra là đầy nơi review sách rất chất lượng đó chứ. Ví dụ như diễn đàn Goodreads.
Rồi trái cây đểu, trái cây toàn thuốc trừ sâu à? Bạn gì ơi, 5 phút google là ra các nơi bán trái cây hữa cơ. Ngồi ở Việt Nam, bạn hoàn toàn có thể ăn cùng loại trái cây của mấy đồng chí bên Seul hay Toronto hay New York. Hy vọng bạn sẽ ko than nghèo, mà có than thì kệ bạn. Đó là chuyện riêng của bạn hihi.
Rồi bây giờ, khi các ông chủ doanh nghiệp đã bắt đầu chơi mạng xã hội. Họ chia sẽ người thật việc thật, mắc gì ko follow?
Nhớ nhen, trong cơn nôn ọe, đừng quên hỏi chính mình: có dĩa cơm nào ở đây không?
Mãi yên hén.
Nguồn web5ngay nhen.