12/08/2025
“Thân hình của mẹ cha cho
Khổ đau hạnh phúc, đói no… tại mình.”
Có nhiều người phụ nữ, khi bước vào hôn nhân, họ dần quên mất việc chăm sóc bản thân mình. Hồi còn con gái thích mặc gì thì mặc, đi đâu thì đi. Còn bây giờ, sáng mở mắt ra là con ăn gì, chồng đi làm chưa, cơm nước, học hành, công việc… mọi thứ đều xoay quanh hai chữ “gia đình”. Có những chị suốt ngày tất bật, quần quật, đến mức quên cả soi gương – lâu lắm rồi không còn biết mình thích gì, muốn gì, cần gì.
Vì thương chồng, vì lo cho con mà hy sinh là điều đáng quý. Nhưng nếu hy sinh đến mức quên mất chính mình, thì đó không còn là yêu thương nữa – mà là đánh đổi.
Không ai bắt phụ nữ phải gồng gánh hết cả thế giới mới là “người vợ tốt”. Bởi một người mẹ hạnh phúc mới có thể nuôi dạy những đứa trẻ hạnh phúc. Một người phụ nữ biết yêu mình – mới có thể yêu người khác trọn vẹn.
Cuối cùng, tôi muốn bạn có thể nhớ rằng hạnh phúc của bạn là do bạn quyết định, dù bạn có sống vì ai đi chăng nữa không được quên mình cũng cần được quan tâm, chăm sóc. Mình có yêu bản thân, thì người khác mới có thể yêu mình được, đúng không các chị em? 🥰