22/06/2025
“Chúng tôi đã được nghe bác sĩ giải thích về nguyên nhân làm thụ tinh ống nghiệm và tỷ lệ thành công của chúng tôi là 1%…”
————————-
Tản mạn ngày cuối tuần…
Chị bệnh nhân cuối cùng trong ngày đến phòng khám, dáng người mảnh khảnh, mặc một chiếc váy hoa rất yêu đời, tuy nhiên tuổi tác chị thì không còn rực rỡ như những bông hoa đó nữa. Chị tìm bác sĩ với niềm tin rằng, mấy bà hàng xóm gần nhà chị mới đi làm IVF về đều thành công cả, có bà còn lớn hơn chị mấy tuổi lận. Họ làm được mình cũng làm được, uầy, nghe khá hợp lý đấy chứ nhỉ 🤔 Mời chị em đọc tiếp để thấy sự hợp lý vc (vô cùng) này
Túm váy lại là bà chị 46 tuổi, sắp chia tay chị Nguyệt, quyết tâm tìm thêm em bé với vài quả trứng vàng trứng bạc còn sót lại. Chị thành thật chia sẻ, bản thân đã từng nghĩ đến chuyện trữ trứng từ lúc còn trẻ, nhưng….có lẽ nhiều vấn đề khiến chị bỏ qua tuổi xuân đó đến tận bây giờ. Không rõ thế lực nào khiến chị gái 1979 quyết tâm làm IVF, với chi phí điều trị rất cao, nhưng đổi lại lấy 1% thành công nhỏ nhoi. Với bs, 1% này đã được cộng thêm điểm ưu tiên kha khá, động viên tinh thần cho sự can đảm vô lý này…Hay thôi dừng lại, để tiền đó anh chị mang về đi du lịch, ăn chơi đập phá cho đã đời nhỉ!! Thôi ko sao, chị đã thích thì…em chiều vậy. Cầu mong chị mạnh mẽ, và trúng số độc đắc trong 1% may mắn đó 🍀
Đọc đến đây chắc nhiều người vẫn chưa tin, nghe vô lý vcl (vô cùng lớn). Vậy lại kính mời quý vị đọc tiếp…
—————
💁♂️ THỰC TẾ PHŨ PHÀNG (Ai trải qua rồi sẽ hiểu)
Tỷ lệ thành công khi làm IVF khoảng 50-60%, đó là với chị em trẻ tuổi, dưới 30 tuổi. Rong ruổi thêm 3 năm nữa là 33 tuổi, nghe oải. Ngoài 35, nghe ngán. Trứng bắt đầu tụt dốc không phanh, nhanh hơn cả cách người yêu cũ lật mặt. Để tạo được 1 vài phôi tốt giúp các mẹ ở độ tuổi này có em bé khoẻ mạnh không hề dễ dàng. Sau 40…haizzz
📌 Với IVF, 100% là con số ảo tưởng, bạn có thể thất bại ở bất cứ công đoạn nào:
- Kích trứng không lớn
- Trứng lớn nhưng trigger không phóng noãn
- Phóng noãn nhưng nhiều noãn bất thường
- ICSI trứng và tinh binh không xảy ra phản ứng thụ t.inh
- Có thụ t.inh nhưng phôi không phân chia
- Có phôi nhưng phôi sàng lọc bất thường
- Có phôi sàng bình thường nhưng chuyển phôi không đậu
- Đậu nhưng sẩy thai
- Có túi thai nhưng túi thai trống
- Có tim thai ổn nhưng tự dưng đi khám lại mất tim thai
- Thai qua 12 tuần đo độ mờ da gáy ổn thấy yên tâm phần nào, nhưng sau đó lại phát hiện dị tật…
- Chuyển 2 phôi đậu song thai, nhưng lại sinh non không nuôi được bé…, đứt ghánh giữa đường
- Cũng là song thai nhưng 1 thai bình thường, 1 thai bất thường. Khó xử vô cùng…
- Chuyển phôi thất bại liên tiếp nhiều lần, hết cả rổ phôi rồi lại đi chọc trứng lại thêm vài ba lần, đi hết các bệnh viện lớn nhỏ, từ nam ra bắc…cuối cùng đành xin trứng, nhưng vẫn có thể tiếp tục đổ vỡ…
…….
👉 Vì vậy, tỷ lệ thành công khi làm IVF được tính từ lúc điều trị cho đến khi bế em bé khoẻ mạnh trên tay về nhà “healthy baby take home”. Nơi nào cam kết “em làm IVF bên anh chắc chắn thành công” thì chị em xách dép chạy ngay đi còn kịp ! 🙅♀️
Kể nữa chắc các mẹ hãi hùng không dám gặp bác Hưởng khám nữa, lặn mất tăm hết. Nhưng đó là sự thật cần biết về hành trình nhiều chông g*i này mà ít ai nói cho bạn, hãy chuẩn bị cho mình một tinh thần vững vàng, sức khoẻ tốt, và cả 2 vợ chồng cùng suy nghĩ thật kỹ trước khi bước chân vào con đường này
Và. Một khi đã lựa chọn, hãy bỏ hết ghánh nặng ra khỏi đầu, tìm đến bác sĩ mà mình tin tưởng, rồi chiến thôi, nghĩ chi nhiều 😎