31/08/2025
TẤT TẦN TẬT CẨM NANG CAMPING 2/9 – XEM A80 (TỔNG HỢP 2 LẦN TRẢI NGHIỆM VÀ CHIA SẺ CỦA BẠN BÈ ĐÃ ĐI XEM)
(Kinh nghiệm cá nhân của Hải Đinh 🌹)
❌ A. NHỮNG CHỖ KHÔNG NÊN ĐẾN
- Ngã ba Hùng Vương – Trần Phú – Nguyễn Thái Học
Đây là điểm đẹp nhất nhưng KHÔNG THỂ chen vào nếu không đi từ đêm hôm trước. Tốt nhất, đến từ sáng hôm 1.9 đi nhá anh em! Trưa 1.9 chắc cũng đông lắm rồi ấy)
Bạn tớ đi support ở đoạn này, xem được nhiều lắm,, nên đoạn này là một trong những đoạn đường xứng đáng hi sinh → xem gần như đủ các đoàn, chỉ thiếu xe tăng.
Tuy nhiên, mật độ người quá đông, “nghẹt thở”, khó di chuyển, ai đi muộn xác định đứng ngoài rìa. Tối 1.9 mà mới đi thì xác định, chỉ có hít bụi hít khói người đứng sau mà thôi
- Khu Hàng Cháo – sau lưng BV Xanh Pôn (trên đường Hùng Vương)
Khu vực này công an bố trí chỗ riêng cho Cựu Chiến Binh, người già, trẻ em.
Ưu tiên chính đáng, tổ chức cực chuẩn, nhưng người trẻ/không thuộc diện thì không chen vào được. Ai mà có nhân phẩm người thân, người quen, xin được vé vào thì miễn bàn nhá). Không được đứng trên tầng 2 đâu, hạn chế, còn ai cố thì có thể bị chiếu đèn laser giữa trán thì chịu khó , nhỡ đâu các chú cảnh sát ghim vào trong đầu thì cũng ráng chịu nha)
✅ B. CÁC ĐIỂM NÊN ĐI (CÓ VIEW ĐẸP, ÍT CHEN CHÚC HƠN)
1. Khu vực Nguyễn Thái Học – Hùng Vương – Trịnh Hoài Đức
Trải nghiệm:
Vui, náo nhiệt, nghe trọn vẹn không khí A80.
Xem được qua màn hình lớn. Khi khí tài chạy qua thì chỉ cần đi vài bước là thấy trực tiếp. Nhưng nói chung khu vực này thì anh chị em cũng kêu ầm trời. Nhìn qua màn hình lớn thì xác định hưởng không khí chung với cả nước thôi nhá, còn lại, 2.9 tó sẽ xác định ở nhà, nhường cho người khác nha!
Khí tài đi qua đoạn này:
Máy bay tàng hình, xe tên lửa, xe công binh, xe phòng hóa. Máy bay tàng hình muốn xem được thì phải đứng dưới đường thoáng, còn ai đứng ở trong nhà tránh mưa thì không xem được máy bay đâu)
Đoàn xe Công An HCM (có giọng “Bà con có khoẻ không?” hot TikTok 🤭).
Xe mô tô đặc chủng – cực ngầu.
Tiện ích:
Rất nhiều nhà vệ sinh, khu lều bạt phục vụ nhân dân. Khu lều bạt xác định đi thì đứng hàng mười hàng 20, hít khói của mọi người. Phải di sớm ngồi hàng 1, 2, 3 mới thấy sướng không khí này.
Hợp với người ham vui, thích không khí nhưng không cần sát view.
2. Nguyễn Tri Phương – Điện Biên Phủ (Công viên Lê Nin) → View “đỉnh chóp”
Ngày 27.8 chủ quan, book quán cafe ở đường Nguyễn Tri Phương rồi, nhưng đi muộn nên dù có chỗ booking rồi, cũng không thể vào được. Tốt nhất, vẫn đi sớm từ trưa 1.9 để đi vào được và chọn chỗ ngồi được.
Đây có “tọa độ vàng”: sát Cột Cờ Hà Nội, đối diện Lăng Bác, máy bay bay qua, đoàn xe khí tài chạy ngay bên dưới.
Toàn bộ dàn khí tài quốc gia đều qua đây: máy bay biểu diễn, xe tăng, xe tên lửa, dàn pháo, đoàn bộ binh. Đường này có khách sạn Army nhưng giờ full booking rồi, và đặc biệt, cũng ko có view ở phía mặt đường diễu binh đâu.
Rất hợp gia đình, người cao tuổi, trẻ em → không đông nghịt như Trần Phú – Hùng Vương.
Tiện ích:
Có nhà chờ, lều y tế quân đội, nhà vệ sinh khu Trung tâm Y tế Ba Đình / Bộ Quốc Phòng gần đó.
Không gian công viên thoáng, có thể camping từ đêm.
Thật ra, ngã 3 Nguyễn Tri Phương, Điện Biên phủ là cung đường đẹp nhất. Nhưng vì, tớ cần nhà vệ sinh, tớ cần sạc điện thoại, tớ cần cắm refill lại sạc dự phòng, cho nên, tớ cần quán cafe. Có quán cafe mở xuyên đêm ở 40 Nguyễn Tri Phương, gia đình ngồi được. Bạn nào cần tớ share số điện thoại cho.
Cứ mang theo được ghế tựa lưng mà ngồi cho đỡ đau lưng, ghế võng bạt thì đỡ cả đau http://xn--m-xga.ng/ nữa, vì xác định ngồi lâu. Gia đình nên đén sớm ngồi ở lane 1, ai mệt đảo chỗ vào quán cafe này mà ngồi, vì đứng lên 1 cái mà không có ai canh chỗ cho, là mất ngay lập tức như chơi nhá!
3. Một số tuyến khác dễ có chỗ hơn (đi trước giờ cấm đường vẫn vào được)
- Liễu Giai – Kim Mã: đường rộng, dễ xem.
- Ngọc Hà: xem được Kỵ binh.-
- Cửa Nam: view đẹp tương đương Nguyễn Thái Học nhưng đỡ đông hơn.
- Lê Duẩn – Tràng Thi: thoáng, ít người chen.
Kinh nghiệm hôm đi xem ở Trang Thi: Toàn bộ khối đi bộ diễu hành, sướng lắm, khối Nga, Khối Lào, Campuchia, còn lại, bao nhiêu là khối khác đều ở đây. Bốc trúng nền văn minh.
Đừng ở khách sạn, mà ở đâu yên vị đấy. Vì tụi tớ được bao thầu chỗ ở tại Bệnh viện quốc tế Thăng Long, số 9 Phan Chu Trinh, nhưng may mà không về đấy đấy, chứ về đấy ở xác định đêm không vào được chỗ ngồi. Rào chắn và cấm đường khắp mọi người, biển người.
Yêu lắm tiết lộ cho quán cafe đây này. Thứ nhất, đi xe máy để ở tại các nơi như: Bệnh viện phụ sản trung ương, bệnh viện răng hàm mặt trung ương, TTTM Tràng Tiền Plaza, trường Trưng Vương....Để xe ở đây tiết kiệm không bị chặt chém... Đừng như tôi, đi thì book grab tưởng gọn nhẹ, ai dè, lúc về đặt xe app 3-4h đồng hồ chờ vẹo cổ, đi 2-3km mà chả có cái xe nào đến á, 1 phần xe máy tắt app để chạy ngoài cho nhiều tiền, nhưng chỉ đi gần thôi, đi xa là chê, 1 phần xe bus cũng khó tới bến được do đông người nghẽn đường!
Sau đó, tìm đến Ngã tư Tràng Thi- Bà Triệu, số 2 Tràng Thi, ngồi quán cafe tại đó cho có view: gió hồ thổi lên mát, không bị bí bách. Quan trọng, đồ uống không bị đắt, chủ quán cho mượn 1 nước --> mượn 1 ghế. Ngồi ngoài vỉa hè thì không thuộc địa phận quản lí của chủ quán, mà là của nhà nước --> ai ngồi trước được trước.
Quán này, chân ái đấy. Đi rồi thì share cho các bà, chứ tôi mà chưa đi tôi giấu riêng cho tôi. Mái hiên có --> trời có lỡ mưa thì cũng không bị ướt lướt thướt. Wifi thoải mái, vệ sinh cũng yên trí, rồi nước non uống thêm bổ trợ okie, trụ sạc điện thoại đầy pin liên tục. Nhà vệ sinh, nhà vệ sinh, nhà vệ sinh: đúng là xa xỉ phẩm ngày này đấy chứ đừng đùa!
Ai có con nhỏ thì nhớ mua thêm chỗ ngồi ở phía trong: 100k/ chỗ ngồi. Theo kiinh nghiệm nên mua tối thiểu 3 chỗ ngồi, để đêm đến mệt thay phiên nhau ngả lưng trên ghế, con cái mệt nó uỳnh ngủ ở đấy, hôm sau dậy sớm xem duyệt binh vẫn khí thế ngút trời..
À, nhà số 3, số 4 họ cũng cho thuê ghế tương tự như này cafe số 2 này nhá!
4. Bonus cho ai không muốn “camping cả đêm”
7h–7h30 sáng: Máy bay bay qua Hồ Tây, Trúc Bạch → đứng đây xem thoải mái, không cần chen chỗ.
7h30–8h30 sáng: Đoàn khí tài duyệt binh quay về đường Võ Chí Công – Trần Duy Hưng → dễ xem, không quá đông, chỗ đẹp.
🌟 C. LƯU Ý VÀNG KHI ĐI XEM A80
Đi trước giờ cấm đường để đỡ phải cuốc bộ xa. Tốt nhất, nên đi từ trưa hôm trước, chọn cung đường và chỗ ngồi đẹp
Chọn chỗ rồi đứng/ở luôn, đừng cố đổi sau giờ cấm vì không thể sang đường khác.
Tránh dẫm lên cây xanh, bồn hoa.
Ai có trẻ nhỏ/ người già nên chọn khu công viên Lê Nin hoặc Hồ Tây → dễ thở, thoáng, ít chen.
5. Khí tài, không muốn bon chen: ra Trần Duy Hưng đi: 1 hàng dài xe khí tài bánh lốp sẽ đi qua đây lúc đi về, đoạn này thì đơn giản, đứng ở phía bên kia đường Trần Duy Hưng lối ra Lê Quang Đạo: Chọn phía sau là khu quán ăn, cafe, để còn xin được đi vệ sinh nhé, chứ không đứng không cũng hơi hơi lâu á!
🎒 D. ĐỒ NÊN CHUẨN BỊ KHI CAMPING A80
Bắt buộc:
- Áo mưa, ô (Hà Nội tháng 9 mưa bất chợt).
- Ghế xếp, thảm, áo mưa trải ngồi (không đứng yên nổi 8–20 tiếng). Ghế nên chọn ghế bạt, đỡ đau mông và đỡ đau lưng, được tựa vào ngồi tương đối dễ chịu do ngồi lâu.
- Sạc dự phòng: Nên tối thiểu mang 2 cái sạc dự phòng đi, sạc điện thoại liên tục. Ngồi lâu chán, việc chơi điện thoại thường xuyên là không tránh khỏi.
- Quạt tích điện:: hôm rồi tớ mang 4 cái quạt tích điện cầm tay bỏ vào ba lô, nhưng chỗ cafe quá ô kê rồi nên chẳng dùng đến.
- Bỉm (cho ai “yếu thận” vì chen chúc nhà vệ sinh hơi lâu). Nhà tớ thì không cần dùng đến bỉm.
Nên mang thêm:
Áo cờ, cờ vẫy, cờ dán, mũ/nón/khăn cờ → “đồng phục” A80, khí thế bừng bừng. Nên mang thêm 1 bộ quần áo để thay sáng hôm 2.9, do đông người, trời nóng, mồ hôi ra, hôm sau quần áo nhếch nhác, có mà thay sẽ đẹp hơn rất nhiều!
Buổi tối ngủ lại hơi lạnh, cho nên, mang theo 1 cái khăn rộng để vừa làm trùm đầu, vừa làm chăn đắp mỏng, ngủ sẽ ngon hơn đấy.
Đừng mặc váy nhá, vì đêm hôm canh chỗ mệt, ngủ dạng chân dạng tay ra là chuyện bình thường, cứ quần cho chắc, lỡ đâu dạng ra, thì không bị lộ hàng. Tốt nhất mặc quần dài, mềm, cho thoải mái, đỡ bị muỗi đốt, đỡ ngứa. Mà muỗi cũng không nhiều lắm đâu, đông người lắm, nó đốt nhiều cũng vừa no căng bụng, vừa cong vòi rồi, không đến lượt mình á
Nước uống, đồ ăn nhẹ.
Quên, kính mắt nhá! Mang theo, để nhìn lên bầu trời ngắm máy bay, sẽ quan sát được kĩ hơn nè!
T úi đựng rác → giữ vệ sinh, thể hiện văn minh.
💡 KẾT LẠI
Muốn không khí vui, sôi động → Nguyễn Thái Học – Hùng Vương.
Muốn view “quốc gia” trọn vẹn, ít chen lấn → Công viên Lê Nin – Nguyễn Tri Phương – Điện Biên Phủ.
Muốn nhanh gọn, đỡ vất vả → Hồ Tây, Trúc Bạch (xem máy bay) hoặc Võ Chí Công – Trần Duy Hưng (khí tài quay về).
👉 Chuẩn bị kỹ một chút, đi sớm, giữ sức và giữ gìn vệ sinh – chắc chắn mọi người sẽ có một ngày A80 đáng nhớ, tự hào và xúc động. 🇻🇳✨