
07/07/2025
Có nhiều người hỏi bác sĩ : “Vì sao tiểu đường không thể chữa khỏi?” Câu trả lời nằm ở chỗ cơ chế vận hành đã bị phá vỡ, không chỉ là uống vài viên thuốc là ổn.
Như cô bác anh chị mình đã biết, mỗi lần “ăn ” xong, đường từ thức ăn chui thẳng vào máu. Lúc này, tụy sẽ bơm ra insulin – như một người gác cửa hét to: “Ê tế bào, mở cửa đi, cho đường vô dùng làm năng lượng!” Tế bào nghe lời, mở cửa, nhận đường vào chạy máy êm ru. Tuyệt vời!
Type 1 thì giống như cả tòa nhà mất chìa khóa. Hệ miễn dịch hiểu nhầm tụy là “kẻ thù” và đánh phá, tế bào beta trong tụy bị phá hủy, insulin biến mất. Đường cứ đứng ngoài cửa, tế bào đói meo mà không có ai mở cửa cho vào. Máu thì ngập đường, tế bào thì đói rã rời.
Type 2 thì tế bào “lì lợm”: nghe hoài thành ra giả điếc. Dù tụy còn insulin, tế bào cũng chẳng thèm mở cửa. Tụy phải tăng tốc bơm insulin to hơn, nhưng gõ cửa riết cũng khản tiếng, tụy mệt mỏi xẹp lép. Kết quả là vừa thiếu insulin, vừa kháng insulin. Đường thì không vào được tế bào, máu thì chất đầy. Thời gian dài, máu trở thành “bể axit nhẹ”, ăn mòn mạch máu, làm hỏng mắt, thần kinh, thận suy, vết loét không lành…
Vì sao chưa có “thuốc thần kỳ” chữa dứt điểm?
Khi tế bào beta bị tiêu diệt, không có cây cối, củ quả hay viên thuốc nào mọc lại được tụy.
Khi tế bào đã kháng insulin, không thể “thuốc nam, thuốc bắc” nào thuyết phục tế bào mở cửa trở lại chỉ sau vài thang sắc hay viên uống.
Thế nên, mọi quảng cáo “cứu tinh” tiểu đường đều là chiêu trò đánh vào tuyệt vọng. Họ cho bạn uống thứ gì đó, đường huyết giảm một chút rồi khoe “khỏi bệnh”. Nhưng ra viện được vài tháng, không kiểm soát, biến chứng ập tới: suy thận, nhồi máu não, hoại tử ngón chân…
Tiểu đường không phải án tử, nhưng muốn sống lâu, khỏe mạnh, cô bác anh chị mình phải:
Ăn uống kỷ luật – giảm tinh bột, tăng chất xơ, chú ý chỉ số đường huyết thực phẩm.
Vận động đều đặn – ít nhất 30 phút mỗi ngày, giúp tế bào nhạy cảm hơn với insulin.
Ngủ đủ giấc, giảm stress – để hệ miễn dịch và hormone hoạt động cân bằng.
Theo dõi đường huyết – để điều chỉnh thuốc men kịp thời.
Uống thuốc theo chỉ định – từ bác sĩ chuyên khoa,
Nếu có một phép màu thì nó nằm ở chỗ: anh em tỉnh thức kịp lúc. Trước khi đôi mắt mờ, chân tê, vết loét thối không lành và cô bác anh chị bàng hoàng nhận ra rằng thứ giết mình không phải căn bệnh, là sự chủ quan của bản thân, sự thiếu hiểu biết, và không lắng nghe cơ thể mình từ sớm từ xa.