15/01/2026
Đến hẹn lại lên, mạng xã hội lại tràn ngập các bài đăng/hình ảnh phụ huynh đăng hình bảng điểm của con lên và có nhiều người vào bình luận:
+ Kiểu 1: Con toàn điểm 10, chỉ có một điểm 9.
Phụ huynh viết: Học hành chán không chứ. Môn điểm 9 kia sẽ là bài học lớn cho con phải cố gắng hơn trong thời gian tới. Bài học nhớ đời con nhé. Mọi người bình luận/nhận xét: Thôi cháu vậy là quá giỏi rồi, xin vía cho con nhà anh/chị/mình.
Kiểu này đa phần là ý muốn khoe nhưng tỏ vẻ chưa hài lòng.
+ Kiểu 2: Con toàn điểm cao, không có điểm nào thấp.
Phụ huynh viết: Con là niềm tự hào của mẹ. Chẳng cần con học hành xuất sắc hay vượt trội hơn ai. Mong con luôn bình an, khỏe mạnh, vâng lời. Thành tích cũng chỉ là con số. Nhất định không chủ quan đấy nhé. Mọi người bình luận/nhận xét: Giỏi quá, quá giỏi. Xin vía, xin vía. Đúng thế, chẳng cần con giỏi, chỉ cần bình an.
Kiểu này có phần giống kiểu 1.
+ Kiểu 3: Con điểm không quá cao nhưng không phải thấp (đủ xếp loại giỏi).
Phụ huynh viết: Biết đủ là hạnh phúc, chúc mừng con trai/gái bé bỏng của mẹ. Chẳng hành trình phía trước còn dài, phải nỗ lực hơn nữa. Mẹ luôn dành tất cả những điều tốt nhất cho con. Mọi người bình luận/nhận xét: Ôi điểm này là cao lắm rồi chị ơi. Cháu vậy là giỏi rồi ạ.
Kiểu này cũng muốn khoe nhưng phải đổi văn phong cho phù hợp với điểm số.
+ Kiểu 4: Con điểm thấp, trung bình.
Phụ huynh viết: Mẹ không cần con phải chạy theo những con số để con áp lực và đánh mất tuổi thơ. Mẹ chỉ mong con vừa đủ lên lớp là hạnh phúc lớn của mẹ rồi. Ngày hôm nay con học trung bình không phải là con thất bại. Mẹ vẫn ở bên con. Mọi người bình luận/nhận xét: Đúng thế chị ạ. Cần gì quá giỏi dang. Con ông A, bà B, chú C kia suốt ngày học rồi tự kỷ luôn đây. Cứ để con được phát triển bình thường là được.
Kiểu này không có gì để khoe nhưng cũng muốn đăng lên mạng làm nội dung gây đồng cảm.
+ Kiểu 5: Chưa có con, đọc bài đăng và bình luận rồi cười ngặt nghẽo.
😆