16/05/2023
U TUYẾN GIÁP không còn là nỗi lo!
Sau 7 năm sống chung với căn bệnh U TUYẾN GIÁP, giờ hết bệnh người khỏe khoắn mừng lắm cả nhà ạ!
Nhân đây mình xin gửi đến mọi người phương pháp chữa trị căn bệnh này một cách kì diệu như thế nào mọi người nhé.
Mình là DUNG một giáo viên cấp 2, hiện mình đang sinh sống tại Nam Định. Mình bị mắc phải căn bệnh u tuyến giáp đã 7 năm nay rồi, lúc đấy chân tay bủn rủn, tim đập nhanh. Trong người lúc nào cũng mệt mỏi thì cuối năm 2016, thấy cơ thể xuất hiện nhiều bất thường, khó chịu ở cổ, nuốt nước bọt hay ăn bị đau nhức vướng víu. Cũng chỉ nghĩ đơn giản là bị viêm họng thôi nên cũng uống kháng sinh rồi kệ. Nhưng dần dần sức khỏe thay đổi theo chiều hướng xấu giảm sút không còn được như trước nữa. Không ăn uống được, khàn tiếng rõ rệt nhiều khi còn mất tiếng. Mình lo lắm, giờ cái nghề của mình giọng nói là cần câu cơm mà mất tiếng như vậy thì không biết phải làm sao, không biết lên bục giảng như nào, truyền đạt cho các con kiểu gì. Mình đã rất hoang mang và lo lắng, cuối cùng mình cũng quyết định đi khám coi thử xem bệnh tình ra làm sao ,thì bác sĩ bảo mình là bị u tuyến giáp. Khá là hoảng thật sự nghe đến chữ " U" thôi là mình chân tay bủn rủn rồi, nhưng sau bác sĩ bảo "U " này không sao cả chỉ phải điều trị cả đời thôi.
Mọi người biết đấy, lương giáo viên ba cọc ba đồng lấy đâu tiền nhiều mà có thể điều trị cả đời được, mà uống thuốc rồi khối U lớn thì phải mổ, nghĩ đến đây không biết bao nhiêu là tiền. Mình chán lắm thất vọng và lo lắng nhiều chẳng biết giờ phải làm sao. Mà bác sĩ kêu khối U của mình to quá phải mổ sớm không sẽ bị chèn ép.
Vừa lo vì khoản tiền mổ khá lớn với mức lương giáo viên, nhưng sau được chồng động viên và 2 nhà nội ngoại giúp thì mình cũng gom góp đủ và đi mổ, mổ xong cứ nghĩ sẽ khỏi, nhưng đúng đời không như là mơ gần 1 năm sau tui bị tái lại, tuy bác sĩ cũng nói rồi nhưng vẫn kỳ vọng là sẽ khỏi.
Sau thì vẫn bị mọc lại vừa tốn tiền vừa tốn sức. Rồi mình cũng kệ chẳng điều trị theo viện nữa, ai mách gì chữa đấy cũng mong là mình sẽ khỏi tìm được cách chữa mới, nhưng rồi đâu lại vào đấy bệnh tình vẫn phát triển như bình thường, người mình càng ngày càng gầy đi, không còn tới trường thường xuyên vì sức khỏe không đảm bảo.
Cuối tháng 12 mình được cử đi coi thi ở một trường trong huyện và được ghép với 1 chị Oanh cũng là giáo viên của 1 trường gần đó. Mà cũng tình cờ được biết chị ý trước cũng bị tuyến giáp giờ cũng đã khỏi, chị cũng hỏi thăm ,2 chị em cũng nói chuyện khá nhiều, rồi chị Oanh cũng bảo mình điều trị theo phương pháp của chị xem sao vì chị cũng khỏi rồi nên mình cũng thử làm theo. Có bệnh thì vái tứ phương thôi cũng chẳng biết phải làm sao cả mọi người ạ.
Sau buổi đó 2 chị mình cũng vẫn thường xuyên liên lạc và trao đổi về chế độ ăn uống và điều trị. Thật sự may mắn mình điều trị theo chỉ dẫn sau 3 tháng hơn khối U không còn phát triển mà còn lặn hẳn đi, các triệu chứng không còn xuất hiện nữa, ăn uống ngon hơn, sức khỏe được cải thiện rất nhiều. Sau đó mình liền tức tốc đi khám thì được bác sĩ bảo khối u đã tan hết. Mừng lắm mình liền gọi cho chị Oanh cám ơn chị mách mình phương pháp chữa trị, cám ơn chị vì có chị mình mới có được sự thay đổi như ngày hôm nay.
Sau khi mình khỏi mọi người biết đến nhắn nhờ rất nhiều, người làng trên xóm dưới, bạn bè đồng nghiệp. Nhiều người cũng nhờ mình giúp đỡ may mắn ai cũng có chuyển biến tốt, người thì khỏi người thì đỡ hơn rất nhiều. Thật sự rất vui, giúp được mọi người mình cảm giác như mình đã làm được 1 việc có ích cho xã hội.
Ai đang gặp tình trạng gì về tuyến giáp cứ nhắn tin cho mình mình chỉ giúp cho.