30/10/2023
Đây là cô Vương Thị Phương ở HÒA BÌNH.
Cô bị mắc bệnh tự miễn LUPUS BAN ĐỎ.
Cô Phương đã điều trị ở bệnh viện da liễu trung ương nhưng cứ được một thời gian đỡ đỡ xong lại tái phát và nặng lên.
Mỗi lần tái phát thì vết thương to hơn, sâu hơn và đau đớn hơn.
Có bệnh vái tứ phương ai mách gì cô cũng làm, chỉ bệnh viện nào cũng đi. Cô uống từ thuốc tây_ thuốc nam_ thuốc bắc và kết quả người cô nở b**g ra, da b**g tróc ra từng mảng dính vào quần áo tới mức cởi quần áo là lột luôn mảng da ra rất đau đớn.
Cô không ngại xấu mà căn bệnh quái ác làm cô đau đớn và không thể tiếp tục công việc để bảo đảm cuộc sống của mình.
Và rồi cô được mách sử dụng Enzyme may ra cứu vãn được sức khoẻ, nhưng cô không tin, và sợ bị lừa, và sợ tốn kém vì cô đã mất quá nhiều tiền để chữa bệnh rồi, và cũng không biết khả quan không, cô nói đến bệnh viện còn bó tay thì cái này chắc gì đã khỏi.
Bác sĩ thông báo cho cô bệnh này không thể chữa khỏi tốt nhất sống chung với lũ, và khi bệnh biến chứng làm giảm chức năng gan_ thận khi nó ăn vào nội tạng thì sẽ chết .
Cô mệt mỏi bế tắc định buông xuôi, cô nghĩ rằng mình chẳng còn cơ hội nào nữa.
Trong lúc không còn con đường nào khác cô quyết định dùng thử Enzyme.
Cô đọc sách tìm hiểu và dùng đúng theo hướng dẫn. Thêm cả bôi và đắp lên da thì điều tuyệt vời dã đến, vết thương ngoài da lở loét do bị viêm nhiễm đã được liền lành dần dần, mỗi ngày qua đi lại tiến triển thêm. Sau 1 liệu trình đầu tiên sức khoẻ cô đã khả quan ổn định trở lại, cô tiếp tục dùng thêm theo đúng hướng dẫn cho dứt điểm.
Và đến giờ cô vẫn duy trì thải độc cho cơ thể hàng ngày tuỳ theo điều kiện cô có
Tuyệt vời hay rất tuyệt vời cả nhà ơi?