19/03/2025
Cuộc sống này ko dài như bạn tưởng đâu, trong khi các bạn còn ôm mộng vươn ra thế giới, để lại thế giới tưởng chừng rất nhỏ bé & không bao giờ mất. Nhưng sự thật nó rất phủ bạn à, đến khi bạn kịp nhận ra thì làm gì còn mà nhận 🙂
Đó là quan điểm sống của riêng tôi ( tôi không đánh đồng chung vs tất cả ). Ai cũng có quyền ước mơ, có chính kiến xây dựng tốt cho tương lai của chính mình.
Con người đến vs thế giới này cũng chỉ là để duy trì nòi giống, truyền dạy kiến trức kinh nghiệm sống hằng trăm năm qua cho con cháu thế hệ tiếp. Trẻ nhỏ như cái usb vậy, sẵn sàng nạp tất cả dữ liệu và việc của chúng ta là đồng hành ( theo nghĩa bạn bè sẽ tốt hơn ).
Nói tới đây ANH LẠI NHẮC EM…
Thật sự quyết định tạm hoãn lại giấc mơ của mình để tập trung quan tâm cái thế giới bé nhỏ của mình quả thật đúng đắn, vì để sống trọn vẹn một đời mà không hối hận ( không bị cái THAM - SÂN SI làm mờ lý trí ) . Cám ơn trời đất & ông bà phù hộ để con không bị lầm đường lạc lối & giữa dòng đời có Quý Nhân giúp đỡ, thật sự con quá biết ơn.
Nói tới đây ANH NHẮC EM LẦN 2…
Làm gì làm….miễn sau này Ba Mẹ cần con đều có ở bên cạnh, cầu mong con luôn đủ sức dài vai rộng gánh cả Ba Mẹ & gia đình bé nhỏ trên lưng để đi đến hết cuộc đời thật An Yên.
( Ca này mình sẽ tháo bột và đắp thêm thuốc gia truyền |công hiệu hút tan máu bầm & đẩy nhanh hồi phục cơ xương khớp | giúp cô mau hồi phục sức khoẻ sau chấn thương.