
14/12/2023
Có đôi lần em gặp chuyện mà anh mải công việc mà chẳng để ý điện thoại, những lần đấy em cần anh bên cạnh. Em có thể mạnh mẽ vượt qua mà anh chưa có cho em được cảm giác che chở trong những lần đấy. Anh thấy rất là có lỗi. Em rất là dễ bị tổn thương ý anh rất hiểu điều này. Anh sẽ cố gắng để không để chuyện này xảy ra nữa. Những lúc mà không được ở cạnh em, anh luôn nhớ về em và cũng là động lực để cho anh hành động mỗi khi gặp khó khăn. Anh luôn muốn mỗi khi em gọi cho anh anh đều muốn bay đến ngay bên cạnh. Anh nhắn cho em là “muốn làm spriderman” đấy là lý do. Chắc là những hành động của anh không đủ lực để em làm chỗ dựa tinh thần . Ý trên là anh đang biện minh rồi thì phải....
Thôi! Túm cái váy lại. Anh tin là cả hai đều nghĩ về nhau và những gì mà mình dành cho nhau đều rất tuyệt vời. Chỉ là cách kết nối với nhau không được mạnh, đang bị lệch. Mạng của em vinaphone trả sau chỉ có một chiều và kết nối 1 lần nên bài toán này để anh tìm cách nhé!
Bỏ qua cho anh lần này nhớ!
Yêu em