02/04/2023
Viết cho ngày 2.4.
Ngày THẾ GIỚI NHẬN BIẾT VỀ HỘI CHỨNG TỰ KỶ.
Khi nhắc đến hai chữ TỰ KỶ, mọi người trong chúng ta chắc sẽ sợ lắm, thậm chí còn không muốn nhắc tới. Vì nghĩ tự kỷ là sẽ chậm phát triển, là không giao tiếp, là sẽ mất hết tương lai, hay đó là là bản án của cuộc đời con. Có người còn sợ tự kỷ sẽ lây, sẽ tập nhiễm sang người khác.
Tuy nhiên, thực chất Tự kỷ được coi là một khiếm khuyến trong quan hệ xã hội, nó là những nét tính cách đặc thù riêng của các con.
Khi các bạn tiếp xúc với trẻ tự kỷ, lâu dần các bạn sẽ thích lắm, đam mê lắm, thậm chí muốn gặp chúng hàng ngày. Nếu bạn không tin, mời bạn đến tham quan cơ sở và tiếp xúc với các con bên mình bạn nhé!
Tuần qua, tụi mình đã có một số câu chuyện thú vị.
Câu chuyện số 1: Thống nhất một lịch trình.
Cô Hạnh có một cậu con trai 11 tuổi tên là Bình Minh. Bình Minh là một cậu bé bị Asperger (hội chứng tự kỷ nhẹ).
Hôm nay hai mẹ con có cuộc đối thoại như sau:
Mẹ: Con ơi, con yêu mẹ thì sao con không thể hiện hay nói những lời yêu thương tới mẹ nhỉ.
Bình Minh: Đã rất ngạc nhiên, bất ngờ, cậu hét lên “rõ ràng là con đã nói yêu mẹ từ khi con 4 tuổi rồi mà”
Mẹ giải thích: Nhưng con biết không, các bà mẹ thì muốn con mình nói những lời yêu thương một cách thường xuyên hơn, con ạ
Bình Minh: Vâng, vậy mẹ cho con một lịch trình. Cụ thể là vào các ngày cuối tuần!
Câu chuyện số 2: Con chim đâu?
Khi cô kiểm tra trình độ nhận biết trên thang đánh giá côg cụ Denver: có tất cả 4 con vật làn lượt là: con mèo, con ngựa, con chim và con chó. 2 con đầu Vip 1 chỉ đúng phóc ngay từ lần đầu tiên. Đến con thứ 3 cô hí hửng hỏi rõ to"con chim đâu". Vip 1 liền chỉ ngay "xuống dưới" của trẻ.
Ahaaa, đoạn này cô ko được đào tạo để biết đánh pass hay fail
Câu chuyện số 3: Che gì
Khi cô dạy nhận biết các hiện tượng thiên nhiên và những việc mình cần làm.
Cô hỏi: Đây là trời gì?
Vip 2: Trời mưa
Cô hỏi: Vậy trời mưa thì phải làm gì?
Vip 2: Phải che miệng ạ!
Câu chuyện số 4: Ở LỚP NGHE LỜI AI
Câu chuyện là thế này. Khi Cô hướng dẫn Vip 3 đọc hiểu một mẩu chuyện nói về kỹ năng giao tiếp trên lớp học. Truyện có các học sinh là: bạn mèo, bạn vịt, bạn chó, bạn gà.... Có cô giáo là bạn chim. Trong quá trình đọc, mỗi trang sách cô đều chỉ tường tận để hướng dẫn các Vip: ngồi trong lớp phải trật tự, muốn nói thì hãy giơ tay, và cần nghe lời CÔ GIÁO.
Và sau khi kết thúc câu chuyện, cô ôn tập lại bằng câu hỏi khái quát "Vip 3 ơi, ở lớp thì Vip 3 nghe lời ai?" Vip 3 hùng hồn đáp "Ở lớp phải nghe lời Chim ạ"
Tự kỷ không thể khỏi được, nhưng mức độ tự kỷ có thể thay đổi được!
Sự thay đổi này dựa vào mức độ con mắc phải, vào sự phát hiện sớm để can thiệp từ sớm. Đặc biệt là dựa vào sự CHIA SẺ CỦA CỘNG ĐỒNG để tạo nên một môi trường xã hội thật sự THÂN THIỆN với người tự kỷ (VIPs)
Chúc cả nhà một cuối tuần yêu thương đong đầy!