18/04/2026
Mùa hè đã đến..
+Có những tiếng cười sẽ rất lâu mới gặp lại
+Có những sự giận hờn rồi cũng sẽ phai mờ
+Có những kỉ niệm mà chúng ta đã cố gắng chạy ngược lại với bánh xe thời gian để tìm lại nó
+Và đặc biệt , có những con người sắp phải xa nhau để đi trên con đường phía trước
+Nơi chúng ta gọi nhau hai tiếng bạn bè vẫn còn ở đó nhưng những cô cậu học sinh ngày nào thì vẫn bộn bề với ước mơ với bao hoài bão
+Kỳ thi HK2 cuối cùng của thời học sinh dừng lại khi tiếng trống hết giờ bắt đầu vang lên
- Thế là đã qua 3 năm rồi , khoảng thời gian ấy giúp chúng ta đủ lớn , đủ trưởng thành để định hướng tương lai cho bản thân mình . Có thể nói rằng tuy còn muốn níu kéo và quay ngược lại những ngày còn bỡ ngỡ khi bước vào ngôi trường THPT VỊ THANH , được gặp những người Lái Đò luôn ân cần chăm sóc , nhưng chuyến đò qua sông nào rồi cũng phải cập bến , được gặp những người bạn và ta coi như tri kỉ
-10a11, 11a11,12a11ơi , các bạn phải thật thành công nhé . Chúng ta bắt đầu đếm ngược cho 1 kỳ thi cuối cùng của thời học sinh nữa để các bạn lựa chọn bến xe cuộc đời và trân trọng khoảnh khắc bên nhau còn lại nhé và đừng quên chúng ta đã có một khoản thanh xuân rất đẹp cùng nhau
❤️Gửi đến các tình yêu của mình a11 niên khoá ( 2024-2025-2026 )