
07/12/2024
Hôn nhân không phải là một sàn đấu, nơi người này so đo với người kia về sự hy sinh hay nỗ lực.
Đôi khi, những mâu thuẫn nảy sinh không phải vì tình yêu đã hết, mà bởi mỗi người đều cảm thấy mình đang gánh vác quá nhiều. Vợ cảm thấy mình chạy đua với thời gian, từ sáng đến tối, vừa chăm sóc con cái, vừa lo lắng việc nhà, vừa gánh vác công việc kiếm tiền, mà dường như chẳng nhận được sự trân trọng từ chồng.
Còn chồng lại cảm thấy mình vất vả ngoài xã hội, mang theo những áp lực không tên, và về nhà vẫn phải đối diện với sự thiếu thấu hiểu. Họ không thấy rằng, không ai gánh nặng hơn ai. Chồng ngoài xã hội mệt mỏi vì lo kinh tế, còn vợ thì tiêu hao thời gian, sức lực, và cả thanh xuân để gìn giữ tổ ấm.
Cả hai đều mệt mỏi, đều có những áp lực riêng, nhưng vì quá mải nhìn vào sự cố gắng của chính mình, họ quên đi những nỗ lực của người kia. Hôn nhân không phải là nơi để so đo, mà là nơi để chia sẻ, để cùng nhau vượt qua những thử thách.
Khi thay vì trách móc, ta lựa chọn nói “Chúng ta cùng nhau vượt qua”, tình yêu sẽ tự khắc trở nên sâu sắc. Và khi cả hai thấu hiểu được gánh nặng của nhau, hôn nhân mới thật sự trở thành nơi để trở về, nơi bình yên và hạnh phúc.