23/02/2024
"Đời người chỉ sống có 1 lần".
Nên thích làm chi thì làm thôi, miễn là mình thấy đúng, hợp lý và không trái luật, gây hại cho ai cả là được. Hồi 2005 mới ra năm nhất BK, mình lần đầu tham gia hiến máu, không hiểu răng mà Tết về Mẹ lại biết và lo lắng nói rằng hiến máu là không tốt, đừng làm nữa,... Mình nghe xong cũng dạ dạ, vâng vâng con biết rồi dù biết là chả ảnh hưởng chi sức khỏe cả, mình chỉ nói để Mẹ yên tâm khỏi lo lắng thôi, còn việc làm là của mình, lần sau rút kinh nghiệm không để người khác biết là được. Rứa là hết 5 năm BK cũng được 7 lần, có hôm năm 5 chi đó, sáng 7h-8h30 đá bóng với lớp DT11-K50 ở sân BK xong về nhà trọ ở hồ Đền Lừ tắm rửa rồi đạp xe đến trạm y tế phường Bách Khoa để hiến mà không được vì mới vận động mạnh xong, nhịp đang nhanh, rứa là lúc cúc đạp về. Ra trường đi làm cũng được thêm 2 lần nữa với VIVAS là 9 lần ở Hà Nội. Tháng 5/2014 chính thức rời thủ đô về Bệnh viện HNĐK Nghệ An, tại đây gần 10 năm, mỗi năm từ 2-4 lần, khi thì trúng dịp tổ chức của bệnh viện, không thì cứ định kỳ 3-4 tháng mình lại phi xe ra Trung tâm Huyết Học Truyền Máu Nghệ An và đến nay cũng có 23 lần có tên trong danh sách. Mỗi lần trước khi sang bên Huyết Học mình đều làm xn máu để nếu đạt thì hiến tiểu cầu. Mà cái này mới chỉ được làm có 1 lần vì khi nào xét nghiệm chỉ số cũng chỉ 170-180 nên họ không cho hiến. Hiện tại đã được 32 lần hiến máu, mình vẫn giữ mục tiêu đạt 100 cho đến khi Die, với tốc độc 4 lần /năm thì chắc cũng 17 năm nữa mới xong. Năm 2023 bệnh viện có thành lập Trung tâm ghép tạng và mình cũng đã kịp làm cái thẻ và lần này rút kinh nghiệm là không nói cho ai biết, việc mình thì mình làm thôi, có khi gia đình không đồng ý, nhưng thôi kệ, việc mình thì mình làm thôi, gia đình, người thân chưa hiểu thì sau này sẽ hiểu thôi, không có vấn đề chi cả. Cứ cho đi khi mình còn có cái mà cho đi.
https://www.youtube.com/watch?v=cYceR725LXY