18/06/2022
Nhật kí mùa dịch phần tiếp theo:
Sau khi trải qua đợt sốt xuất huyết kéo dài 1 tuần, mình đã trở lại với công việc, và chống dịch covid. Mình chưa từng nghĩ mình sẽ được hưởng trọn combo sốt xuất huyết và covid đến chỉ cách nhau 1 tháng. Một ngày thứ 6 mình vẫn đến Cty làm việc với những triệu chứng sổ mũi, hắt hơi, cũng hơi lo sáng ra đến Cty mình đã test nhanh kết quả là âm tính, cũng thấy tạm yên tâm. Nhưng sau gần 2 tiếng làm việc mình thấy trong người mình nó lạ lắm, hơi sốt, sổ mũi nhiều, nên sang phòng bên test nhanh lần nữa, hồi hộp chờ đợi kết quả. Và không làm mình thất vọng 2 vạch đỏ lè, sau bao nhiêu ngày ra ngóng vào trông thì mình đã được thấy em nó "COVID". Không có sự hoảng loạn mà thay vào đó sự đón nhận bình thản, mình còn làm hết những công việc dang dở, sắp xếp công việc để được hưởng một kì nghỉ dài. Chiều đó về nhà cơ thể chưa có sốt ngay vẫn kịp chưng yến ăn để bồi bổ sức khỏe chuẩn bị tinh thần chống chọi em nó. Đến tối em nó mới hành , những cơn sốt cao, đau người, ho ít, sổ mũi, phải nói nó không khác sốt xuất huyết là mấy. Ngày nào mình cũng cố gắng chưng yến ăn 1 lần, ăn để có sức khỏe để chiến đấu với em nó. Sang ngày thứ 3 mình họng bắt đầu đau nhiều, đến tối là khỏi nói luôn, mình đã phải dùng thuốc chống phù nề, giảm đau. Sang ngày thứ 5 họng đã bớt đau, sốt đã không còn. Test lại em nó vẫn 2 vạch đỏ, nhưng cơ thể đã trở lại bình thường, chỉ còn ho thôi. Tính ra bị covid cũng mất 2 tuần mới khỏi hoàn toàn. Nhưng hậu covid nó còn kéo dài, mình bị ho kéo dài cả tháng trời. Ai rồi cũng trải qua 1 lần covid, đã được tiêm 3 mũi vacxin nên triệu chứng nó cũng không nặng. Trên đây là những trải nghiệm thực tế mình đã trải qua, những lúc này mình mới thấy sức khỏe cho mình quan trọng thế nào, 1 cơ thể khỏe mạnh thì mọi bệnh tật mình trải qua đều thấy nhẹ nhàng. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc những chia sẻ của mình :D