Nghệ Sĩ QUYỀN LINH Từ Thiện

Nghệ Sĩ QUYỀN LINH Từ Thiện người tốt - viêc tốt

29/10/2023
29/10/2023

NHẪN LÀ CÁCH ĐỂ TRẢ NỢ NGHIỆP CHƯỚNG 🙏🙏🙏

Phật dạy: Con người nếu biết nhẫn nhục, có nghĩa đang trả hết những nghiệp chướng mình đã tạo ra. Hai sứ mệnh lớn của con người khi đặt chân đến thế gian này là: tạo phúc và trả nghiệp. Tâm sinh nộ khí, lời nói cay độc, ân oán chất chồng, phúc khí tiêu tan. Người biết nhẫn, tâm can trong sạch, lấy đức báo oán, thấu hiểu nhân tình, tích đức hành thiện, sẽ nhanh chóng tiêu trừ oán khí, phúc đức cao dày, tất sẽ được thần phật độ trì.

Kẻ tiểu nhân xem "nhẫn" là nhục. Người quân tử xem "nhẫn" là cảnh giới cao nhất của đời người. Nhẫn không phải là đè nén, mà là dĩ hòa vi quý, mỉm cười bao dung trước mọi oán thù. Người biết nhẫn, tầm mắt ngày càng rộng mở, chân tâm lương thiện, biết trân trọng giá trị của bản thân và nhân sinh.

4 lợi ích to lớn của việc nhẫn nhục

1. Tâm trí trầm tĩnh, sáng suốt: Nhẫn nại và trầm tĩnh luôn đi đôi với nhau. Biết nhẫn, chúng ta sẽ có đủ trí tuệ sáng suốt để nhận ra sự thật.

2. Sống nhu hòa, bao dung, độ lượng: Người biết nhẫn trọng nhu hơn cương, dễ dàng thích nghi với mọi hoàn cảnh, buông bỏ mọi oán thù, hòa ái với thiên hạ, không đánh mất chính bản thân mình.

3. Phòng trách bệnh tật, họa vô đơn chí: Người biết nhẫn luôn làm chủ lời nói, tác phong và suy nghĩ. Họ không bao giờ nóng giận để rồi đắc tội với tiểu nhân. Không căng thẳng, bức xúc để rước bệnh vào người.

4. Thanh tịnh như nước: Người không nhẫn, thường chìm đắm trong ngọn lửa sân hận, sống trong lo âu và sợ hãi. Ngược lại, người biết nhẫn luôn giàu nhân ái, tâm trạng luôn bình yên, an vui, tự tại.

ST

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 🙏🙏🙏
Nam Mô A Di Đà Phật 🙏🙏🙏
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát 🙏🙏🙏
Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát 🙏🙏🙏
Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật 🙏🙏🙏
Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát 🙏🙏🙏

29/10/2023
29/10/2023

1. Nếu nghĩ chúng ta chỉ còn được sống một ngày hôm nay thôi, ngày mai không được sống nữa thì sao? Cho nên, chúng ta phải trân quý sự sống từng phút, từng giây! Sống làm sao ý nghĩa nhất, đẹp nhất, làm được những việc tốt đẹp nhất cho đời.

2. Cuộc đời này cho chúng ta rất nhiều cơ hội và bài học để chúng ta rèn luyện chính mình. Dù cuộc đời có những đắng cay và thất bại, nhưng nếu không trải qua, chúng ta sẽ không biết được giá trị của thành công.

3. Có rất nhiều trường hợp hôm qua còn vui cười, ngày mai đã không còn gặp nhau. Nên chúng ta sống với phương châm “sống như ngày mai không còn được gặp nhau nữa” thì rất vui, hỷ xả hết mọi giận hờn.

4. Sống ở trên đời không thể thiếu niềm tin. Bởi đó là chỗ dựa tinh thần lớn nhất trong mỗi con người. Từ lòng tin đó mới sinh ra yêu thương, phụng sự, cống hiến và rèn luyện để chuyển hóa mình được tốt đẹp hơn.

5. Người nào hiểu biết được Phật Pháp thì người đó sẽ rất vững vàng trong cuộc sống. Dù gặp phải bão táp phong ba như thế nào thì người ấy vẫn luôn là chỗ dựa bình an cho mọi người.

(Trích lời Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh)

29/10/2023

Đã lâu rồi ta muốn được an yên
Quên bao nỗi muộn phiền trong cuộc sống
Tình vụn vỡ đã chia đôi lối mộng
Từng đêm về nghe trống vắng nơi tim
Đã lâu rồi ta đã cố kiếm tìm
Một giấc ngủ không gọi tên người nữa
Nhưng vẫn nhắc với bao lời chan chứa
Vẫn nồng nàn như một thuở ngày xưa
Đã lâu rồi ta đã quên giọt mưa
Cho sự sống ươm mầm và nẩy lộc
Ta chỉ biết con tim mình đang khóc
Lặng lẽ rơi giọt tủi trong tâm hồn
Đã lâu rồi ta đã muốn vùi chôn
Một mảnh vỡ bức tranh thời xa lắm
Nhưng bóng hình của người còn in đậm
Chợt nhận ra tình thắm vẫn dạt dào
Đã lâu rồi ta đã muốn gởi trao
Về tương lai còn bao điều tốt đẹp
Trong xa xăm vết thương lòng dần khép
Chợt nhận ra ta đang nở nụ cười
Đã lâu rồi cuộc sống bao đẹp tươi
Ta đã lỡ biết bao nhiêu khoảnh khắc
Thì tim ơi từ nay thôi dằn vặt
Để ta còn đón nhận những ngày vui

29/10/2023

Cuộc sống khi quay đầu lại, mới thấy mọi điều luôn công bằng phải không con? Không ai cho không ai điều gì và cũng không ai vô tình lấy đi của ai bất cứ điều gì mà không có sự bù đắp, trả giá.

Cuộc sống có những lúc phải vấp ngã thật đau mới khôn ra được vài phần, có những sự tổn thương phải kinh qua mới thấm thía tận tâm sâu, có những thứ trải qua mới thấu hiểu tình đời vốn dĩ là như thế.

Sẽ có nhiều chuyện dù cố gắng đến mấy nhưng nếu không có kết quả, thì đừng nên vương vấn, lâu ngày sẽ khiến con mệt mỏi.

Có những người dù lưu luyến đến mấy, đã không đủ duyên, hãy biết buông bỏ đúng lúc, lâu ngày sẽ khiến con tổn thương chai sạn.

Bất cứ ai, bất cứ chuyện gì, rồi cũng sẽ trở thành quá khứ, đừng mãi để trong lòng, dù khó đến đâu, chúng ta đều phải học cách chấp nhận. Vạn sự là nhân duyên không thể cưỡng cầu!

Phật Pháp vi diệu.

29/10/2023

chào mọi người đến với fanpage của Nghệ Sĩ Việt Hương

Address

Hồ Chí Minh
Vinh Thanh Van

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Nghệ Sĩ QUYỀN LINH Từ Thiện posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to Nghệ Sĩ QUYỀN LINH Từ Thiện:

Share