Quantum Healing - Hồi Quy Tiền Kiếp

Quantum Healing - Hồi Quy Tiền Kiếp Hồi Quy Tiền Kiếp
Khám Phá Tiềm Năng
Chữa Lành Bản Thân

Thiền về Tiền Kiếp sử dụng liệu pháp Quantum Healing Hypnosis Technique, chứng thực quốc tế bởi người sáng lập Dolores Cannon.

Hôm qua hữu duyên đón một bạn có các dấu hiệu của ⭐️ STARSEED ⭐️Bạn là một   khi: 1. Trái đất chưa bao giờ là ngôi nhà đ...
24/05/2025

Hôm qua hữu duyên đón một bạn có các dấu hiệu của ⭐️ STARSEED ⭐️

Bạn là một khi:

1. Trái đất chưa bao giờ là ngôi nhà đầu tiên của bạn ! Bạn có một mong muốn sâu sắc là được trở về nhà, nhưng bạn không biết nhà của bạn ở đâu - có thể là ở một hành tinh khác 🌏
2. Ngồi lạc chỗ - bạn khó hòa hợp với đa số mọi người xung quanh, không ai hiểu được suy nghĩ, cảm xúc, ý định của bạn cả. (Người ta bảo bạn là “con điên”.)
3. Thích ở 1 mình ngoài thiên nhiên. Thường tránh những nơi đông người.
4. Bị cuốn hút bởi tâm linh, khoa học viễn tưởng, UFO, tinh thể, du hành vượt thời gian, tưởng tượng và phép thuật.
5. Thích nhìn bầu trời đêm hơn xem tivi.
6. Những giấc mơ về đêm thường sống động, tiết lộ thông tin, thời gian, địa điểm bạn chưa từng ghé thăm.
7. Bạn luôn cảm thấy cuộc sống của mình có 1 mục đích lớn hơn, nhưng không chắc đó sẽ là gì.
8. Bạn có một tình yêu vô tận đối với tất cả các dạng sống bao gồm: con người, động vật, thực vật, ….
9. Bạn có một trái tim sâu sắc, trực giác nhạy bén, có thể cảm nhận được năng lượng và cảm xúc của người khác, động vật, địa điểm và đồ vật.
10. Cuộc sống của bạn chứa đầy sự trùng hợp, đồng bộ và bạn thường thấy các con số 11:11 hoặc các con số khác tự lặp lại, bạn thường trải nghiệm déjà vu.
11. Bạn bị mê hoặc bởi những viên tinh thể như là 1 loại thần dược thay thế, khi bạn tránh xa thuốc men, kê đơn theo toa đi vào cơ thể.
12. Bạn không ngừng tìm kiếm kiến thức về tâm linh và bị ám ảnh bởi việc phải nâng cấp cơ thể và tinh thần của mình lên 1 trạng thái tâm thức cao hơn.
13. Bạn cảm nhận được một sự kiện tuyệt vời sắp diễn ra trong tương lai gần sẽ thay đổi tất cả những gì chúng ta biết về cuộc sống và con người.
14. Bạn đang mỉm cười khi bạn đọc những điều này bởi vì bạn biết bạn là 1 Starseed và bạn không đơn độc 1 mình ở đây.

Dịch bởi: Dương Thị Quỳnh Châu

9 DẤU HIỆU NGƯỜI THÂN YÊU ĐÃ MẤT MUỐN LIÊN LẠC VỚI BẠN🔸Xuất hiện trong mơ🔹Vô tình nhìn thấy lông chim đen 🔸Thiết bị điện...
08/04/2025

9 DẤU HIỆU NGƯỜI THÂN YÊU ĐÃ MẤT MUỐN LIÊN LẠC VỚI BẠN

🔸Xuất hiện trong mơ
🔹Vô tình nhìn thấy lông chim đen
🔸Thiết bị điện tử chập chen tắt mở loạn xị
🔹Ngửi được mùi hương quen thuộc khi còn sống
🔸Đồng hồ ngừng quay
🔹Nghe được bài hát quen thuộc
🔸Bươm bướm hoặc chuồn chuồn bay lại
🔹Bóng đèn hoặc đèn cầy nhấp nháy dao động
🔸Nhiệt độ xung quanh thay đổi đột ngột

Bạn đã có trải nghiệm nào chưa ?

Lần đó sau khi cùng sư phụ thỉnh vong về được tới nhà của anh phật tử xấu số đó. Về lại núi rồi nhưng vẫn cảm thấy căn n...
18/02/2025

Lần đó sau khi cùng sư phụ thỉnh vong về được tới nhà của anh phật tử xấu số đó. Về lại núi rồi nhưng vẫn cảm thấy căn nhà đó có chút bất ổn, đặc biệt là cảm giác khi đứng trước sân nhà.

Chờ được mấy ngày cho đến thất đầu tiên, lại có dịp đi ké cùng sư phụ ra ngoài đó thăm mộ phần của anh này. Đường đi ngoằn ngoèo sâu vào trong phần đất nông trường ở Bà Rịa. Sau cùng cũng tới được nghĩa trang nơi chôn cất.

Thấy mộ phần của anh nằm kế một mộ phần có sẵn, hình dáng cũng tương tự. Hỏi người nhà thì mới biết là anh trai của anh này, chết hồi 18 năm trước, khi vừa mới xây nhà xong. Và cũng chết vì tai nạn giao thông. Điều này cáng chứng thực cho cảm giác bất ổn với căn nhà trước đó.

Mang cái cảm giác bất ổn này quài không được. Trên đường về núi cũng phải ráng quay vô nhà đó, đo đạc lại một chút. Nhà xây theo trục Tây Nam - Đông Bắc. Hướng nhà đạt 227 độ Tây Nam, nếu xây trong giai đoạn từ năm 2004 - 2023 sẽ rơi vào cách cục rất xấu, cửa chính sẽ đón nhận sát khí chủ về đau bệnh thương tật tai nạn. Thêm nữa có cái giếng cổ ngay đằng sau nhà, mạch nước vẫn còn. Mạch nước này động sẽ tổn hại tới phần lưng của căn nhà, gây tổn hại cho nhân đinh [con người] trong nhà.

Dò hỏi người nhà thì quả thật là nhà cất tầm giữa năm 2004. Nhà vừa xây xong thì người anh trai bị tai nạn xe mất năm 2006. Từ đó về sau nhà cửa rối ren đủ chuyện xảy đến. Đặc biệt cứ mỗi 9 năm, khi sao Ngũ Hoàng chiếu vào cửa nhà là ắt xảy ra đại nạn. Lần này, tới phiên người em cũng tai nạn xe mà mất, cũng là vừa tròn 18 năm.

Căn này không điều chỉnh ắt sẽ còn có thêm họa cho người còn đang sống. Thui thì mình hỏi trước sư phụ có cho mình nhiều chuyện không. Sư phụ bảo cứ hỏi ý gia đình, đồng ý thì đều có thể giúp. Đâu sao cũng may là cả thảy người nhà đều vui vẻ đồng ý, sẵn anh chị em ruột nhà kế bên, sau lưng cũng nhờ xem nốt. Thế là 1 căn thành 3 căn bao luôn khu đất.

Mấy nay hữu duyên có một người bạn xem được tấm hình này, thấy được vong linh của anh vẫn còn đang lẩn quẩn ở trước nhà, tay chân xiêu vẹo, quần áo rách nát, dáng vẻ buồn bã như có điều muốn nói. Mặc dù đã qua thất tuần khá lâu và sắp 100 ngày nhưng có lẽ ra đi quá đột ngột nên ảnh còn chấp niệm chưa rời đi được. Lần đó khi anh mượn xác người thân, nhưng đang bị cấm khẩu nên không thể bộc bạch gì được.

Có lẽ được vong linh anh này nhờ vả, người bạn mới này ngỏ ý muốn giúp. Cuối tuần này sẽ chở bạn ra ngoài đó một chuyến gặp mặt người nhà, mượn xác nhập hồn, làm phép khai khẩu, nghe xem nguyện vọng người đã mất như thế nào. Rồi cố gắng làm giúp hoàn thành tâm niệm để an ủi vong linh của họ, thì người mất mới có thể rời đi trong thanh thản được.

Kể cho xong chuyện rước vongRời khỏi nơi xảy ra tai nạn, mọi người lên xe di chuyển, hướng về phía nhà anh phật tử. Lúc ...
18/02/2025

Kể cho xong chuyện rước vong

Rời khỏi nơi xảy ra tai nạn, mọi người lên xe di chuyển, hướng về phía nhà anh phật tử. Lúc này sư phụ vẫn tiếp tục gõ chuông leng keng, lên ngồi xe 7 chỗ cùng với người nhà anh phật tử để chở về nhà. Đi được 1 đoạn ra tới đường lớn, chiếc xe 7 chỗ đột nhiên tăng tốc. Xe mình dí theo chạy muốn hết ga mới bám đuôi kịp. Đồng hồ xe chỉ 120km/h, có lúc lên 140km/h. Ko biết xe trước tụng niệm cái gì, chứ xe mình vừa đua vừa đang tụng niệm cho đừng có gặp conan với bắn tốc độ thôi hà.

Đoạn đường đua tốc độ cũng tầm 30 cây hơn chứ không ít. Băng từ đường lớn sang đường nhỏ, xuyên qua một nông trường chuối rộng lớn nhưng heo hút, sau cùng cũng tới được nơi.

Xe từ từ dừng lại trước nhà. Sư phụ lúc này xuống xe vào trong để làm lễ ở bàn vong trong nhà. Gia đình tề tựu bên trong đông quá nên bạn bè đồng hữu chỉ đứng ngoài sân, trước cửa nhà. Cảm giác trước cửa khí lực rất nặng, tự nhẩm là nhà này chắc trước đó cũng lắm vấn đề đây, nghiêm trọng chứ không phải đùa. Mà thôi chuyện nhà người ta, không nên nói ra nói vô lúc này làm gì thêm rối.

Đặng gặp anh tài xe 7 chổ. Hỏi ảnh bộ sáng nay đau bụng mắc ỉa hay sao mà đua dữ vậy. Xe sau đã mù đường còn phải dí theo muốn hụt hơi. Cái ảnh mới kể, xe chạy được 1 chút xíu là như có ai kéo ghì lại, chạy không nổi luôn. Phải đạp hết ga như vậy xe mới chạy nổi. Á à, hiểu luôn, chuông của sư phụ hay quá mà.

Lúc này, ở trong nhà, nghe tiếng sư phụ bắt đầu đọc tới tên tuổi vong để triệu về. Lời còn chưa dứt, đã cảm giác được một luồng khí lạ từ phía ngoài, vèo một cái qua sân trước chỗ mình đang đứng, đi thẳng vô nhà. Mới nhăn nhăn nhó nhó nói với mấy anh đứng chung là hình như vong mới vô nhà tức thì rồi đó. Mấy ảnh còn cười cười tưởng nói dóc nữa. Cái tự dưng một người nữ đang đứng trong nhà bật khóc, khóc vật khóc vã, khóc nức khóc nở một cách kỳ lạ.

Người này khóc ngẹn, ú a ú ớ muốn nói cái gì đó, nhưng cố gắng mãi không thể phát thành tiếng được, chỉ có thể lấy tay đấm vỗ vào ngực mình, biểu hiện rất là đau khổ. Sư phụ có vẻ như là người duy nhất biết chuyện gì đang xảy ra, mới hỏi người đó, đây là ai đây, là ai đang đứng đây, có phải Hiền Chơn không ? Người này nghe thấy tên thì có phản ứng lại, quơ tay chỉ trỏ, ra dấu gì đó.

Rồi không biết đứa con trai từ đâu trong nhà chạy ra, kêu lên ba ơi, ba về, rồi chạy lại ôm chầm lấy người phụ nữ đó. Chắc là nó có thể thấy hoặc cảm nhận được điều gì đó sâu sắc hơn của sợi dây liên kết tình thân, mà người khác không thể thấy.

Có vẻ như không cần câu trả lời nữa, người nhà đều biết là ai đã về, mượn tạm xác thân của một người hợp vía. Người nhà có nhiều điều muốn hỏi xem anh thế nào, nhưng người này không thể nói gì được, nên chỉ có thể an ủi anh rằng anh cứ an tâm mà ra đi cho thanh thản, mọi người sẽ thay anh chăm sóc cho mẹ và gia đỉnh vợ con anh thật tốt. Cảnh tượng lúc này đủ thứ tiếng khóc lóc bi thảm, cảnh sắc ai oán làm khí lực phát ra càng lúc càng nặng nề.

Nó đủ mạnh để khiến một ai đó nhạy cảm bị nhấn chìm trong đó. Tự thấy là mình sắp không chịu nổi nữa, đành lẻn ra ngoài xa, buông cái tâm bão đó ra một chút. Trong đó muốn thế nào cũng được, tui không quan tâm tới nữa. Điều quan trọng là mau chóng lấy lại nguyên khí của mình.

Chỉ được một lúc thì vong cũng phải rời đi. Người nữ kia tỉnh lại, mặt đỏ phừng, nhưng có vẻ như không hay biết chuyện gì đã xảy ra cả. Chỉ nói là cơ thể lúc đó rất lạ mà thôi. Còn chuyện chị này không nói được thì nghe sư phụ giải thích là người mới chết đi vong linh sẽ bị cấm khẩu, phải sau 49 tới 100 ngày mới có thể nói được.

Xong việc thì cũng tới lúc tạm biệt. Chở sư phụ về lại núi. Lúc này người đã thấm mệt, đi kiếm nước suối chảy từ trong khe núi ra tắm một phát để thanh tẩy năng lượng xấu mới hồi phục được. Thầm nghỉ cũng lạ, chả làm khỉ gì hết mà cũng mệt. Haha.

Cuối tuần rảnh rỗi kể tiếp chuyện rước vongĐêm đó khi về lại núi đã quá nửa đêm, ngủ chưa được bao lâu thì trời cũng ửng...
18/02/2025

Cuối tuần rảnh rỗi kể tiếp chuyện rước vong

Đêm đó khi về lại núi đã quá nửa đêm, ngủ chưa được bao lâu thì trời cũng ửng sáng. Chim chóc thú rừng hú hét, gió đưa cây lá xào xạc. Thêm sư phụ gõ chuông báo thức inh ỏi khắp núi thì không ai còn có thể ngủ được nữa.

Sáng ra làm bình trà với sư phụ. Kể sư phụ nghe tối qua nằm mơ hay lắm, có ai đó dẫn đi tham quan xung quanh núi, rồi còn chơi trò chơi khá là vui vẻ. Cái sư phụ mới kể lúc gần sáng, cũng nghe tiếng ai đó lên núi, vừa đi vừa niệm A di đà Phật. Mà cái giọng này sư nghe giống thằng Hiền Chơn [pháp danh chú phật tử đã mất] hồi trước lên đây cũng hay như vậy, không có ai khác được.

Rồi cũng vừa mới đầu sáng, người vợ của anh này điện cho sư phụ, vừa khóc vừa kể đêm qua mơ thấy chồng mình về. Anh vừa khóc vừa nói "Bộ mình không còn thương anh nữa hay sao, mà anh vừa mới đi, chưa làm tròn được chữ hiếu cho mẹ, chưa lo được cho gia đình con cái mà đã bắt anh phải xa nhà ròi. Anh muốn được về ở nhà của mình. Anh không muốn đi đâu hết"

Chợt nhớ lại chuyện mấy đêm trước có người xung quanh khu đó nằm mộng thấy anh, nhờ báo dùm người nhà là anh muốn lên núi ở với sư phụ. Nên sư phụ mới chuẩn bị bàn vong ở chùa để rước anh về. Nhưng chắc tối qua khi 2 vị kia tới thông báo, có vẻ như anh đã đổi ý nên mới báo lại người nhà như vậy. Hỏi sư phụ giờ sao, thì sư phụ mới nói ảnh muốn sao thì làm như vậy thôi. Rước về nhà ảnh trước đi rồi sau này tính tiếp vậy.

Ok, thay đổi một chút kế hoạch cũng không vấn đề gì hết. Điểm hội quân dưới chân núi, người nhà, bạn bè anh phật tử, tề tựu cùng nhau ra chỗ tai nạn để sư phụ cúng rước anh về nhà. Ra tới nơi, bày biện nhang khói bánh trái, hoa cúng xong, sư phụ hạ 1 chân quỳ gối bắt đầu niệm chú triệu thỉnh vong linh của anh tới. Người nhà bạn bè đứng xung quanh người thì yên lặng ngậm ngùi, có người thì sụt sùi nước mắt. Cảm giác trong không gian xung quanh khi đó đã có một chút biến đổi.

Lễ xong thì sư phụ đứng dậy, nhưng đột nhiên mất thăng bằng lảo đảo xém té. Nhìn lại thì gương mặt đỏ phừng phừng, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, sắc mặt tỏ vẻ rất mệt nhọc. Mất một giây lát để định thần lại, sư phụ bắt đầu gõ chuông để vong linh anh nghe đó mà đi theo. Mọi người lúc này ra xe để chuẩn bị đi tiếp, riêng mình rảnh rang, nán lại chỗ đó 1 tí. Lúc này phần lưng bắt đầu nghe hơi lạnh, cảm giác rợn rợn chạy dọc sống lưng, từ từ tràn lên cổ vai gáy, rồi lan khắp gò má. Không khí xung quanh biến đổi cực kỳ nặng nề, u ám. Thui thui mình lượn lẹ cho lành đây.

Chạy ra méc sư phụ gọi kiểu gì mà nhiều người tới quá dzị. Sư phụ nói nhỏ, lúc nãy tụi nó ôm đè tao cứng ngắc đứng dậy không nổi luôn kia kìa. Á à, giờ mới hiểu tại sao mặt ảnh lại đỏ phừng phừng như vậy ròi.

Rời khỏi nơi đó, mọi người lên xe di chuyển, hướng về phía nhà anh phật tử. Đoạn đường về nhà này tầm 30 cây số. Đi được 1 đoạn ra tới đường lớn, chiếc xe 7 chỗ đột nhiên tăng tốc lên hơn trăm km/h. Chuyện gì đang xảy ra trên xe đó ?

Mai mốt viết tiếp nha

Rảnh rỗi kế tiếp câu chuyện đi rước vong.Lần trước khi hay tin anh phật tử vừa mất báo mộng cho người nhà tìm sư phụ. Th...
18/02/2025

Rảnh rỗi kế tiếp câu chuyện đi rước vong.

Lần trước khi hay tin anh phật tử vừa mất báo mộng cho người nhà tìm sư phụ. Thế là sư phụ đánh chuông triệu hồi đám đệ tử thúi về lo việc rước vong.

Dự kiến hôm đó xuất phát từ SG đi về núi tầm 7h tối. Trước lúc đi bà xã có linh tính thế nào, hỏi anh ơi em đang không khoẻ, xổ dùm em cái quẻ xem em có nên đi hay không ? OK, xổ quẻ ra được vài chữ "lost in the darkness" và "wrong course, danger". Rồi xong một em ở nhà.

Thế là một thân một mình lái xe xuống Nhà Bè gần tới phà Bình Khánh để đón thêm 2 vị đệ tử của sư phụ. Rồi mới quay ngược lại đi về núi Dinh. Lúc này đã là hơn 8h tối, trời yên gió lặng. Qua tới cầu Phú Mỹ tự dưng trời đổ mưa tầm tã, mọi thứ trong phút chốc bỗng dưng bị che phủ trong màn mưa. Nghĩ trong bụng chuyến này chắc đặc sắc à nhe.

Ra tới núi là hơn 10h đêm. Ngoài đó mưa còn to hơn ở SG. Trú tạm vào một quán hủ tiếu gõ làm 1 tô cho ấm bụng, trong thời gian chờ anh thổ địa ngoài này tới để dẫn ra chỗ tai nạn của anh phật tử kia.

No bụng thì vào việc thôi. Lái xe lần mò trong đêm tối mưa gió mịt mù, cũng tới được chỗ anh kia gặp tai nạn. Chỗ này gần công trường mỏ đá, ban ngày xe ben chở đá chạy ầm ầm. Nghe bảo anh này trực đêm tới sáng, làm vài ve với bạn rồi chạy về. Tới đây lúc giờ Ngọ thì bị che mắt thế nào lủi vô ngang hông xe ben. Bị bánh xe cán vỡ sọ, óc ác đồ văng ra ngoài, gặp không khí trương sình cả 1 thau đầy.

Tới được chỗ ngã tư nghi là hiện trường, thấy còn cả dấu sơn trắng của công an. chắc là đây ròi. Dừng xe tắt máy, cho 2 vị kia đem đồ xuống cúng. Trong 2 vị đó có một cô có khả năng giao tiếp với người bên kia. Sư phụ nhờ cổ tới để thông báo cho vong biết và dọn đường cho trưa mai sư phụ ra làm lễ rước về. Lễ vật mâm cúng nhang khói đầy đủ, khấn vái các kiểu, mà sao thấy lâu quá không thấy có phản ứng gì cả. Loay hoay cả nửa tiếng đồng hồ, trời thì mưa rả rích, mình đứng ngoài xem mà sốt ruột gần chết.

Đặng thấy cô ngồi tập trung lại, có vẻ như đang lắng nghe một cái gì đó. Rồi tự dưng cô này nói lẩm bẩm "thiếu thiếu", "ủa thiếu gì Duy?"

Dzì dzợ, tui đang đứng xa cả chục mét, biết thiếu gì mà hỏi tui. Rồi cái cổ la lên "thiếu bông" , í chết cha thiếu bông, lấy bông Duy ơi.

Nhìn lại thì thiếu thiệt. Lúc chiều mua đồ cúng bỏ cốp xe còn bông bỏ trên xe. Tới nơi đêm khuya mịt mù quên cha nó bó bông. Lật đật lấy bó bông xuống, tháo ra, để xuống đất, chưa kịp cắm vào bình thì cô đó đã bắt đầu vô việc được luôn.

Xong việc cái cô mới kể, cổ khấn hoài khấn mãi không thấy ai về. Mà cứ nghe có tiếng nho nhỏ kế bên. Thế là cổ không khấn nữa mà nghe xem tiếng đó là gì. Xong cổ nghe rõ ràng có ai đó đang cứ nhắc đằng sau lưng "thiếu thiếu, thiếu thiếu". Cổ tưởng thằng Duy đứng sau lưng nhắc nên mới hỏi thiếu gì Duy. Roài cổ mới thấy thằng Duy ở mút đằng này. Sau lưng thì đâu có ai. Cổ mới hỏi lại thiếu gì. Rồi sau lưng mới có tiếng trả lời "thiếu bông".

Ah thì ra. Bông hoa là thứ đẹp nhất tươi nhất trên mâm cúng, mà mấy anh cũng quên. Nên người ta nhắc là phải rồi. Mang bông xuống cái là xong việc liền.

Ngon lành, chạy về lên núi với sư phụ thôi. Lên tới nơi gần 1h sáng thì sư phụ ổng ngủ khò từ hồi nào. Thế là cả đám lặng lẽ thay đồ tắm rửa rồi kiếm 1 góc để nghỉ ngơi, dành sức cho ngày mai.

Chuyện ngày mai theo chân sư phụ đi rước vong còn độc đáo hơn nữa. Có thời gian sẽ kể tiếp nhe.

Đêm trước đó ở SG, sư phụ nằm mơ thấy một phật tử sống quanh núi. Trong mơ, anh này nửa đêm lại bỏ nhà đòi lên núi ngủ n...
18/02/2025

Đêm trước đó ở SG, sư phụ nằm mơ thấy một phật tử sống quanh núi. Trong mơ, anh này nửa đêm lại bỏ nhà đòi lên núi ngủ nhờ trong chùa. Sư phụ khuyên bảo anh về nhà không được nên đành đem chăn mền và dọn dẹp chỗ cho ngủ lại một đêm sáng mai hẵng về. Đêm đó sư phụ trằn trọc mãi không ngủ được. Ngẫm thấy chuyện chẳng lành, người định sáng sớm sẽ về núi xem sao. Rồi không hiểu thế nào, trời mưa bão cả buổi sáng khiến xe máy không đi được. Chờ tạnh mưa cho tới giữa trưa thì người nhà phật tử gọi báo sư phụ biết anh này vừa bị tai nạn xe, đã mất rồi.

Tạnh mưa, sư phụ mới chạy về núi để chuẩn bị lo đám cho anh này. Hậu sự xong xuôi, trưa nay sư phụ alo gọi kể chuyện cho nghe. Chuyện là anh này hồi còn sống rất thích lên chỗ sư phụ để dọn dẹp chùa, tu sửa điện nước. Hồi lâu có thưa với sư rằng đợi đứa con lớn xíu sẽ xuất gia lên ở với sư phụ. Sư phụ thấy anh này hiền lành chăm chỉ nên cũng rất quý và đồng ý với anh.

Nay anh này mất đi, mà do anh trước đó quy y với một thầy khác ở chùa gần nhà nên theo phép tắc sẽ được về sư thầy của mình rước về chùa để ở. Cho nên sư phụ cũng không tiện mở lời. Người nhà gọi cho sư thầy của anh thì thầy đang ở bên Ấn Độ không thể làm lễ triệu thỉnh vong về chùa mình được. Nên sư thầy có gửi gắm cho một sư thầy khác gần đó. Người nhà cũng nghe theo.

Lễ triệu thỉnh vong diễn ra xong xuôi. Ai nấy vui mừng. Cái ngay hôm sau, một cặp vợ chồng lạ hoắc từ vùng khác đến gõ cửa nhà anh phật tử này. Họ nói với người nhà rằng đêm qua anh này báo mộng nhờ 2 vợ chồng đến đúng căn nhà này để chuyển lời giúp. Anh báo rằng anh không đi tới chùa kia được, mà anh chết ở ngoài đường nên không thể về nhà ở được. Anh muốn được lên ở cùng với một sư thầy ở sâu trên núi. Xong a còn báo cho 2 vợ chồng đích danh tên của sư phụ, mô tả thêm người này dáng vẻ to lớn, giọng nói vang vọng 4 phương. Người nhà nghe xong thì rõ biết là ai rồi. Điện thỉnh sư phụ xuống để thưa chuyện. Sư phụ cũng rất ngạc nhiên vì chưa gặp 2 vợ chồng này bao giờ. Không ai biết ai cả. Tất cả là hữu duyên.

Chết chưa phải là hết.
Cuối tuần này mình phải lên núi đi cùng sư phụ để rước vong về chùa đây. 🍀

VỊ THẦY TÂM LINH (spiritual guide)Ông bà tổ tiên hoặc những người thương yêu khi mất đi đều có thể phù hộ và chỉ dẫn cho...
01/01/2025

VỊ THẦY TÂM LINH (spiritual guide)

Ông bà tổ tiên hoặc những người thương yêu khi mất đi đều có thể phù hộ và chỉ dẫn cho con cháu

Linh thú có thể là hình tướng của những vị thầy, mang đến trí tuệ dựa trên từng tính cách của mình

Bậc thầy thăng thiên là những người đã chứng ngộ, có thể cung cấp hỗ trợ và chỉ dẫn khi cần.

Thiên thần bảo hộ, luôn ở bên một người từ lúc họ sinh ra cho đến khi mất đi, là người bảo hộ, mang đến trí tuệ và những hướng dẫn để một người hoàn thành kiếp sống của mình.

💝💝💝

3 từ đầu tiên bạn thấy là gì ?
20/11/2024

3 từ đầu tiên bạn thấy là gì ?

Ai thực sự hiểu được sẽ có cách chơi khác trong thế giới này 😄
04/11/2024

Ai thực sự hiểu được sẽ có cách chơi khác trong thế giới này 😄

Bạn có tin rằng mọi sự gặp gỡ đều đã được sắp đặt từ trước không ?
29/10/2024

Bạn có tin rằng mọi sự gặp gỡ đều đã được sắp đặt từ trước không ?

Là chính bạn. Người khác không nhất thiết phải thích bạn, và bạn không nhất thiết phải quan tâm điều đó. 💝
13/10/2024

Là chính bạn. Người khác không nhất thiết phải thích bạn, và bạn không nhất thiết phải quan tâm điều đó. 💝

Address

Vinh Thanh Van

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Quantum Healing - Hồi Quy Tiền Kiếp posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn
Share on Pinterest Share on Reddit Share via Email
Share on WhatsApp Share on Instagram Share on Telegram