12/04/2025
Có những khoảnh khắc trong cuộc sống, ta đứng giữa những ngã rẽ, do dự quá lâu để rồi khi cơ hội vuột mất, chỉ còn lại cảm giác tiếc nuối. Việc ra quyết định muộn không chỉ khiến ta đánh mất thời gian, mà đôi khi còn làm lỡ đi những điều tốt đẹp mà lẽ ra ta có thể có được.
Đôi lúc, vì sợ sai, vì thiếu tự tin hay chỉ đơn giản là muốn chờ thêm một tín hiệu chắc chắn, ta cứ lần lữa, trì hoãn. Nhưng cuộc sống không chờ đợi ai. Mọi thứ luôn thay đổi – cơ hội không đến hai lần, con người không mãi kiên nhẫn, và thời điểm lý tưởng rồi cũng qua đi.
Sau tất cả, điều còn lại chỉ là câu hỏi “giá như…” – giá như mình mạnh dạn hơn, quyết đoán hơn, dám bước đi sớm hơn một chút. Và hối hận, có lẽ, là cảm xúc nặng nề nhất khi nhận ra mình đã tự bỏ lỡ điều mình thực sự mong muốn, chỉ vì chậm một nhịp.
Ngay giây phút này có phải bạn đang cảm thất vọng về chính mình, giá như lúc đó quyết định mua combo siết eo bên trang thì giờ đã ngon rồi, ngay cái việc yêu bản thân mà cũng do dự nựa.
Tự thương chính mình … đừng để lần sau phải nói câu giá như … nữa