
20/04/2023
Xin chào các bạn, mình là anh trai của Hồng Nhung. Em mình bây giờ đã 23 tuổi, đang làm giáo viên. Bọn mình mất mẹ từ nhỏ, và ở nhà cũng chẳng hạnh phúc vì bố bỏ rơi và bạo hành chúng mình. Ở trường cấp 3 Lê Viết Thuật thì em gái mình bị b.ạo lực học đường. Một đám ch.ửi rủa: “con răng hô”, “mồm loe”, “nghèo mà đ.ú”, vv… khi em gái mình phản kháng thì các bạn xâu xé, hùa vào cô lậ.p em gái mình. Ở nhà đã chẳng hạnh phúc, lên trường còn buồn biết bao nhiêu, em ấy đã bị bệnh Tr.ầm cảm – Rối loạn lo âu nặng – Stress nặng. Em ấy cứ hết một đợt thuốc là phải đi khám lại. Em gái mình đã từng nhiều lần cắt tay tự t.ử nhưng mình và bạn bè em phải ngăn lại. Nhiều đêm em ấy ngủ còn mơ đến khuôn mặt của những kẻ bắt n.ạt ấy, giật mình tỉnh giấc mà không thể ngủ lại, em ấy ngủ không yên giấc, thậm chí có đêm thức trắng. Những tổn thương này hằn sâu vào tâm trí em đến bây giờ, em vẫn chưa hoàn toàn được chữa lành.
Đấy là lý do tại sao những năm học cấp 3 em đã bị mất tập trung khi đi học, và cơ thể mệt mỏi, ngủ gật rất nhiều. Em còn bảo em sợ đến trường, sợ bạn bè. Nhưng rất may, tuy không ôn nhiều, mình cũng kèm em học trong thời gian ngắn, năm lớp 10 em ấy đi thi học sinh giỏi Tiếng Anh và đạt giải. Cứ mỗi lần đến giờ kiểm tra, bạn Huy lợi dụng chép bài em ấy, em ấy sợ bị ch.ửi nên đã cho chép bài, Huy cũng nhiều lần được điểm cao theo. Nhưng hết giờ kiểm tra tiếng Anh thì sao? Huy coi em ấy không ra con người, ra sức ch.ửi rủa, miệt thị ngoại hình và nhân phẩm em ấy. Huy chửi “con răng hô”, “mẹ c.hết”, và chế giễu “hot girl vinh 3”, “xinh gái hầy” rồi cười cợt chỉ vào mặt em mình. Có nhiều lần Huy còn thu hết sách, vở, đồ dùng học tập của em ấy vào cặp của bạn khác, làm cho em mình loay hoay tìm mãi không được.
Cũng vào năm lớp 10, ở trong lớp xuất hiện một bạn tên Khánh, bạn này gặp ai cũng bắt n.ạt. Khi em mình lên bục giảng kiểm tra bài cũ, bạn ấy đã chỉ vào mặt em gái mình “con răng hô” và cả đám hùa theo cười cợt. Em gái mình nhìn Khánh, Khánh ch.ửi “a con m.l. răng hô này mi dám nhìn tau à?”. Và thế là những chuỗi ngày kinh hoàng của em mình bắt đầu. Khánh xô em mình vào một đám con trai lớp bên cạnh (10 D6), các bạn liên tiếp cười cợt và mi.ệt thị em “con nhể”, “con răng hô”, và xả ra những từ rất thô tụ.c như “đ.m”, “con m.l”. Còn đăng stt chửi em gái em trên FB. Cuối giờ, Khánh hẹn em mình ra cổng trường, gọi anh chị đại khô máu. Có lần em mình cầu xin hôm đấy là ngày giỗ mẹ, cho em mình về làm giỗ, Khánh không tha còn kéo rách cặp của em mình. Em mình may mắn thoát vài lần đầu. Lần cuối, lại bị Khánh rủ hội đồng trước cổng trường THPT Lê Viết Thuật, gì của mình đã gọi công an, Khánh và đám bạn chạy té khói. Nhưng hôm sau đi học Khánh lại hả hê “tưởng gọi hội gì hóa ra gọi hội gia đình”, rồi cầm sách vở ném vào mặt em ấy. Một thời gian sau, em mình được bà ngoại mua cho điện thoại, Khánh bắt em gái mình phải chụp ảnh, tạo 7749 kiểu dáng, xong bắt em gái mình chỉnh VSCO để đăng FB sống ảo.
Khánh thì lên lớp 11 bị nhà trường cho chuyển lớp, nên sau này em gái mình không gặp nhiều. Chuỗi ngày drama với Huy bắt đầu. Huy ngày nào đi học cũng chỉ trỏ, chửi em gái mình và cố kíc.h động cho em gái mình chửi lại, nhiều lần em mình đã nhịn nh.ục. Em gái mình bị trầm cảm dễ kích động, không kiểm soát được lời nói, nên cũng ch.ửi lại để bảo vệ chính mình. Ấy vậy mà Huy ỷ mạnh hiếp yếu, kéo bè, kết phái, tẩy ch.ay một đứa con gái không có cha mẹ nương tựa. Sau này đã ra trường, Huy và em gái mình không liên hệ gì. Huy vẫn liên tục nhắn tin vào nhóm lớp liên tiếp công k.ích em gái mình “con ch.ạng háng”, “nghèo không có tiền mua nhà”, “bãi nước bọt nhổ ra còn liế.m lại”, vân vân và mây mây.
Các bạn bảo do em mình ghê gớm nên cả lớp không ai bênh em gái mình, vậy chứng tỏ các bạn cổ xúy blhđ và không có ai ra tay ngăn chặn. Cho mình hỏi, có bộ luật nào, điều nào cho rằng nạn nhân khi bị bạo lực ngôn từ không được phép chửi lại chống trả? Các bạn muốn em mình phải hiền lành, cao thượng khi các bạn đang ra sức miệt thị, chế giễu, chửi rủa em ấy à?
Còn riêng bạn Trang Quỳnh Lê gì đó, bạn đừng cố tình chèo kéo dư luận. Mình xin phép nói như sau: vào năm 2018 bạn học Triết học với em gái mình, em gái mình và rất nhiều người chứng kiến Hiệp bị bạn và đám bạn cười cợt, chỉ trỏ, đưa ra làm trò tiêu khiển. Chính Hiệp cũng lên tiếng xác nhận điều này. Em gái mình có bênh vực Hiệp và dẫn đến cãi nhau qua lại với bạn. Trang cũng chửi em gái mình, em gái mình cũng chửi lại Trang. Vậy mà Trang lên FB Trang kêu bị em mình bắt nạt nên cả đi cả khóc trong khi chính Trang là kẻ bắt nạt Hiệp mà, đâu có kém cạnh gì. Còn kéo bè kéo phái vào bênh chửi em gái mình vu oan.
Bây giờ chứng nào tật nấy, Khánh và Huy liên tục kéo bầy đàn bắt nạt, văng tục, chửi thề, report, spam comment khắp nơi bài viết của em gái mình. 7-8 năm trước các bạn đã không tử tế gì rồi, 7-8 năm sau các bạn hành xử côn đồ, bầy đàn y như 7,8 năm trước. Khánh còn bịa đặt, fake tin nhắn giữa Khánh và một người nào đó bảo là hai anh em lợi dụng drama, giả vờ thương mẹ để câu like. Điều bạn nói chẳng có lý một chút nào vì chẳng có đứa trẻ con nào là không thương mẹ, nhất là một người mẹ hiền lành, tận tụy như vậy.
Những lời nói dọa nạt, miệt thị em ấy đôi khi đối với các bạn chỉ là trò trêu đùa bình thường. Đối với em ấy và những người có nhận thức khác, hành vi của các bạn là bắt nạt, bạo lực học đường khiến em ấy ám ảnh, hoảng loạn đến tận ngày hôm nay. Em ấy đã phải học tập, làm việc chăm chỉ để có ngày hôm nay, để thoát khỏi hình bóng quá khứ. Hai bạn có bao giờ tự nhìn nhận lại bản thân mình, ngoại hình, học thức, gia cảnh có tốt đẹp hơn ai chưa mà xúc ph.ạm người khác?
Mình lên tiếng bởi vì hậu quả của việc bạo lực học đường gây ra nhiều hậu quả rất là lớn. Mình yêu cầu hai bạn dừng ngay những ngôn từ xúc phạ.m, miệt thị, công kí.ch cá nhân em ấy lại. Các bạn sai các bạn phải có lời xin lỗi thích đáng, chứ không phải vừa xin lỗi xong vừa tung “l**”, “c**” và ép em ấy nhận lời xin lỗi. Các bạn còn kiện em mình lên công an phường Hưng Dũng, các bạn sống không thượng tôn pháp luật mà đòi pháp luật bảo vệ các bạn à?