07/08/2024
BÁC SỸ ƠI HÃY CỨU MẮT CHỒNG TÔI ?
Đây là đầu tiên thốt lên của chị kha thị Mùi người dân tộc thái ở huyện Tương Dương là vợ của anh Vi Văn Trung 56 tuổi di dân tái định cư ở xã Thanh Sơn Huyện Thanh Chương.
Người đàn bà khắc khổ nói chưa sõi tiếng kinh nước mắt lưng tròng kể lại: năm 2016 chồng tôi bị tai nạn xe máy phải bỏ đi mắt phải còn mắt trái nhưng cũng bị mờ phải treo kính thường xuyên. Nay lại bị tai nạn dây cao su có móc nhọn bật vào mắt được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện nhưng nặng quá nên chuyển vào viện mắt vào viện các bác sĩ cho biết bị vỡ nhãn cầu có nguy cơ phải bỏ mắt tiếp. Gia đình thì con dâu bị bệnh mới mổ xong, con trai cũng vừa bị tai nạn phải cưa chân giờ chồng lại bị thế này giờ không biết làm sao?
Vào viện được chẩn đoán vết thương vỡ nhãn cầu vỡ thể thủy tinh . Đã được khâu cũng giác mạc phục hồi nhãn cầu vào ngày 12/6/2024.
Điều mà làm tôi băn khoăn và trăn trở là hoàn cảnh quá éo le và chấn thương quá nặng nguy cơ bỏ mắt là rất cao. Với hơn 30 năm trong nghề mắt có chút kinh nghiệm là làm sao bảo tồn được nhãn cầu, duy trì được ánh sáng và thời điểm nào phẫu thuật cho thich hợp.
Sau hơn 2 tháng điều trị với 3 lần nhập viện theo dõi sát lần này quyết định phẫu thuật với tinh thần "còn nước còn tát " đã tiến hành cắt dịch kính lấy thể thủy tinh và treo TTT nhân tạo. Trong quá trình phẫu thuật phát hiện có dị vật nội nhãn là mảnh kính vỡ găm vào mắt. Sau hơn 2h phẫu thuật cuối cùng cũng thành công.
Sáng nay sức khỏe đã ổn định. Mắt bắt đầu nhận biết được các vật vợ chồng phấn khởi hẳn cảm ơn ríu rít.
Đem lại chút ánh sáng cho bệnh nhân bản thân cũng thấy vui hơn.