
12/12/2023
Hãy dừng làm nạn nhân trong mọi vấn đề của cuộc sống.
Nghĩ cũng kì, ngày xưa mình cứ luôn nghĩ tại vì ai đó tệ với mình nên là nguyên nhân của mọi đau khổ là do người ta. Nhất là trong tình iu 🤣 Đến h nghe lại câu có bao h anh nghĩ về em, về những đắng cay e đang gánh chịu là cười ra nước mắt…
Chả ai có thể làm mình buồn, vui, thất vọng khi bản thân luôn có ranh giới bảo vệ bản thân và học cách chọn lọc những mối quan hệ chất lượng.
Học cách chọn trách nhiệm 100% cho mọi hành động của mình cuộc sống sẽ dễ dàng hơn biết bao nhiêu, bạn sẽ học cách thay đổi bản thân, biết cách tạo ranh giới. Ai đó làm điều gì đó tệ với bạn không có nghĩa là giá trị của bạn có vấn đề mà vấn đề nằm ở đối phương.
Vậy là từ khi học được điều đó mình bớt nghe mấy cái âm nhạc, video xàm2 chỉ làm mình đè nặng tư tưởng nạn nhân sống cuộc sống dễ thở hơn.