
27/04/2024
VỀ THÔI ANH
Về thôi anh !
Về tắm mát dòng Lam
Buông bỏ hết những lo toan vướng bận
Nghe câu ví người thương người giận
Chính trường kia lận đận thói thường
Về thôi anh!
Nơi muối mặn cay gừng
Người xứ Nghệ vẫn trọn tình vẹn nghĩa
Mỗi vấp ngã cho mình thêm thấm thía
Bởi cuộc đời không thể có “ giá như ..”
Chốn thâm cung đã ra bức “mật thư”
Chưa đủ chín trái mù u vẫn rụng
Viên đạn bọc đường treo đầu ngọn súng
Ranh giới mong manh giữa đúng và sai
Về thôi anh !
Hờn trách mặc ai
Nơi chốn quê ta vùi khoai nướng bếp
Giữa đồng bãi sẽ quên đi mỏi mệt
Mặc chốn quan trường chật chội bon chen
Nơi quê mình vẫn thơm ngát mùa sen
Trên lối cũ con đường quen rộng mở
Đừng ngần ngại dù duyên hay nợ
Vời vợi dòng Lam bên lở bên bồi
Bởi thương nhiều nên giận đó người ơi !
Nơi bến cũ con đò xưa vẫn đợi
Hãy trở về dù công hay tội
Luôn mở lòng trước bao nỗi ái oan .
LƯU HƯƠNG QUẾ
Yên Thành 27/4/2024