26/08/2024
24. 2016 - Làm Tour Guide đi Malaysia và Korea. Sản xuất bình rửa mũi Neti pot
Chuyến đi du lịch một mình qua nhiều tiểu bang Mỹ gần một tháng thành công khiến Hà tự tin lắm. Mỹ là nước khó xin nhập cảnh, rộng như vậy mà Hà còn làm được thì các nơi khác chỉ là chuyện bé con. Nghĩ như vậy nên sinh nhật năm sau, tháng 4.2016, Hà lại muốn vi vu để ngắm hoa anh đào Hàn Quốc.
Sở dĩ Hà chọn Hàn Quốc vì Hà đã từng làm cho hai công ty Hàn nên nó trở nên thân thuộc. Hơn nữa, vé máy bay của Asia Air cũng rẻ ( Hà chưa biết Vietjet cũng vừa mở đường bay thẳng, giá còn rẻ hơn). Hơn nữa, vào thời điểm sinh Nhật Hà là lúc hoa anh đào đang nở rộ, đi ngắm hoa sẽ rất phê. Phải biết ơn Bố mẹ đã sinh Hà ra đúng ngày đẹp. Ngày đó Hà đã đi các nước Thái Lan, Lào, Campuchia thì đúng lễ hội té nước của họ. Đi Châu Âu, Mỹ thì đúng mùa xuân hoa nở tưng bừng rực rỡ. Nên Hà đã biết rằng sinh nhật là dịp đi chơi các nơi, vừa là món quà tặng mình sau một năm cần cù lao động nên đi chơi là hợp lý, vừa được ngắm hoa và dự lễ hội đúng thời điểm.
Hàn Quốc năm 2016 vừa nới lỏng chính sách nhập cảnh cho du khách Việt Nam nên xin Visa rất dễ. Như Hà là người đã có visa EU và Mỹ rồi thì không cần xem xét nhiều. Nhưng Hà rủ thêm một cô học viên Yoga tên Thanh Phương, quen từ những ngày đầu đến Vũng Tàu làm công quả rồi mới thành lập Trung tâm Yoga, thì thủ tục khó hơn. Cô ấy không có sổ tiết kiệm 100 triệu để nộp khi xin Visa, lại chỉ mới đi du lịch Campuchia một lần duy nhất. Tuy nhiên, Hà nói sẽ làm hết mọi thứ, xin Visa và làm tour guide cho em ấy luôn. Và Hà đi mượn chị dâu 100 triệu, làm một sổ tiết kiệm mang tên Phương, rồi đi nộp chung hồ sơ xin Visa với Hà, thế là hai người đậu Visa luôn.
Do mua vé rẻ của Asia Air nên hai cô trò quá cảnh sân bay Kuala Lumper gần một ngày để ra thành phố vi vu. Hà đi Kuala Lumper từ năm 2009 nhưng do người ở hội Yoga dẫn đi. Nay trở lại làm tour guide, Hà mới biết từ sân bay vào thành phố có xe bus rẻ. Và trong thành phố có xe bus city tour đi nhiều điểm miễn phí luôn. Thế là cả hai tranh thủ đi cho bằng hết và hậu quả Hà bị say nắng. Lúc trở ra sân bay chờ chuyến bay đi Seoul Hà bị sốt, Phương sợ quá cứ nói cô ơi cô khoẻ đi chớ cô bệnh như này qua Hàn quốc ai dẫn em đi chơi đây…
Nhưng mà ở sân bay có máy lạnh mát nên Hà hết sốt nhanh chóng. Hai người lên máy bay qua sân bay Incheon rồi lên xe lửa cao tốc về Seoul. Ở ga xe lửa, hai đứa bắt xe Taxi về chỗ homestay tên là Yacht Guesthouse ở khu phố du lịch. Cái homestay nằm trên núi, chú lái Taxi không biết đường nào vô được. Vòng tới vòng lui định vị nó mò không ra chỗ nên chú ấy thả hai đứa ở chân cầu thang trên con phố chính để cuốc bộ lên, tha vali. Chiều hôm đó, ông Park, chủ homestay chỉ Hà đường ra gần mới thấy chú Taxi đi ngang đó hai lần mà không biết.
Do Hà ăn chay, hỏi ông Park ở đây có quán ăn chay không? Ông nghĩ một lúc rồi nói không nhưng tôi sẽ dẫn em ra shop mua đồ về nấu trong bếp có dụng cụ. Thế là ông dẫn Hà đi vào một cửa hàng bán tạp hoá nằm trong tầng hầm có đủ thứ Hà cần. Hà mua mì ăn liền, cơm hộp ăn liền, rau, đậu hũ, trái cây, rong biển… một xách nặng. Ông Park xách về dùm rồi Hà xào rau, trộn với mì vào đậu hũ, ngon ơi là ngon.
Sáng sớm hôm sau, theo chương trình là đi thăm cung điện nên Hà dậy sớm nấu mì ăn rồi làm hai phần mang theo. Mỗi người lại kèm theo hai trái táo, đổ nước đầy bình, ăn Yagourt… rồi đi ra trạm xe bus. Hà đã coi bản đồ biết trạm xe bus ở đâu rồi nhưng khi ra đó, chờ hoài không thấy cái xe mang số đến hoàng cung như hướng dẫn. Ông Park thì chỉ là trạm xe bus ở bên kia đường nhưng bản đồ đánh dấu bên này đường. Chờ phải hơn ba giờ đồng hồ, có cả mấy người khách du lịch châu Âu nữa, Hà mới nói Phương là để cô chạy qua bên kia đường xem sao, thì lúc đó mới biết bên kia đường mới đúng trạm. Cả ngày hôm đó chúng tôi mê mẩn trong khu hoàng
thành Gyeongbokgung Palace
và vùng nội ô. Phương không quen đi bộ nên rên quá trời làm Hà nhớ hồi đi Pháp, Ý, đi bộ rất xa mà còn mang giày cao gót, đi không nổi do đường phố bằng đá, có khe nên lọt gót giày vô rút không lên. Ai cũng có thời thơ dại mà…
Hôm sau chúng tôi lại đón xe Bus đi vòng vòng coi hoa anh Đào khu vực Sông Hàn, Hangang, đúng là trời đãi Hà một bữa tiệc hoa anh đào miên man khắp nơi làm Hà sung sướng lắm. Sông Hàn cũng có chim Hải Âu nhưng không nhiều. Chiều đó chúng tôi kể ông Park nghe về hoa anh đào. Ông nói muốn coi hoa đẹp thì lên tháp Seoul trên núi Namsan, vừa ngắm hoa, vừa ngắm thành phố trên cao luôn.
Thế là ngày sinh nhật Hà và Phương lại đón xe đi tháp Seoul. Đúng như dân bản xứ nói, ở đây có cả một con đường hai bên toàn hoa anh đào cổ thụ. Hoa ở đây là loại nhỏ, cánh trắng phớt hồng phủ kín cây, chỉ cần một cơn gió nhẹ rung rinh là những cánh hoa rơi xuống, bay lả lướt như tuyết rơi. Hà và Phương hạnh phúc quá chừng, chỉ là Phương đi ngắm hoa mà mặc bộ đồ đen thui khi đứng trên đường chụp hoa ở trên cao còn ở dưới người lẫn vào đường, Hà đưa cái khăn đeo cho nổi lên mà không chịu đeo làm Hà hơi bực vì mất công đến đó mà chụp hình không đẹp thì phí quá.
Chiều hôm đó, ngắm hoa đã đời, hai cô trò về homestay. Hà mua mì, rau, đậu hũ làm gỏi và trộn một nồi mì rất to đãi mấy bạn ở Homestay. Sau mấy ngày ở đó, Hà biết khách trọ toàn người lao động ở lâu cũng có, du khách như Hà cũng có nên Hà mời họ cho vui. Thêm nữa là tối hôm trước Hà và Phương được một khách trọ mời ăn sinh nhật nên nhân tiện Hà nói mai cũng là sinh nhật Hà nên Hà mời tất cả những người có mặt hôm nay dự luôn.
Hà nói ông chủ Park, ông ấy vui lắm. Ông ấy đi mua một cái bánh sinh nhật về tặng Hà, buổi ăn tối diễn ra rất vui vẻ, đầm ấm với nhiều bạn bè từ nhiều nước như Pháp, Chi Lê, Malaysia, Hàn Quốc, Việt Nam…. Chúng tôi cùng thưởng thức đồ ăn chay do Hà nấu, bánh sinh nhật và cả rượu sochu nữa. Nhiều lần trong đời Hà tổ chức sinh nhật khác biệt và đáng nhớ, nhưng lần sinh nhật bất ngờ và vui như vậy với nhiều bạn bè quốc tế thì ở Hàn Quốc là duy nhất.
Trong năm 2016, Hà bán hai phòng trọ ở Sài Gòn trả hết nợ mua nhà Vũng Tàu. Do hai bạn Cẩm Vân và Huệ Nga cho Hà mượn tiền, Hà có trả lãi nhưng Nga không lấy, nên Hà mua được vé 0 đồng của Vietjet đi Đài Loan dự hội thảo Yoga ở Đài Nam rồi đi chơi khắp Kaohsiung ( Kao Hùng, Miền Nam), Taichung ( Đài Trung) và Taipei ( Đài Bắc) trong tám ngày. Đó cũng là một thời rất đẹp nhưng Hà không kể nữa vì đi chơi nhiều quá truyện sẽ không hay.
Tháng 8.2016, Hà lại tham gia lớp huấn luyện giáo viên Yoga do Dada Yukteshananda phụ trách. Ông là một Yoga Monk người Ấn Độ, lúc đó đang công tác ở Sài gòn. Hà đã tham dự nhiều khoá huấn luyện giáo viên Yoga, hầu như hàng năm, nhưng năm nay thầy Yuktesh dạy kỹ thuật rửa mắt và mũi để làm sạch. Hà học xong được Thầy phát cho một bộ dụng cụ. Sau đó, Hà áp dụng rửa thì thấy mũi sạch, và thông, giúp việc thực hành thiền rất dễ. Khi bị cảm nghẹt mũi mà rửa thì sẽ sạch mà rất nhanh hết nghẹt mũi, không bị viêm mũi, có nước mũi xanh, rồi ho, viêm họng….Hà về phòng tập khoe với học viên Yoga, họ hỏi mua bình thì không có. Hà hỏi thầy Yuktesh thì thầy nói phải về Ấn Độ mua sang. Hà nhìn cái bình bằng nhựa, nghĩ rằng cái này cũng dễ mà, làm gì phải chờ Ấn Độ gởi sang lận. Nhà anh trai Hà có xưởng sản xuất nhựa lâu rồi. Hà hỏi chị dâu có sản xuất được bình này không? Chị ấy nói dễ, mà phải làm khuôn và sản xuất nhiều cùng công làm chớ vài trăm không có làm. Hà suy nghĩ thấy cái bình này rất hữu dụng. Ở thành phố ô nhiễm, bụi bặm, đánh răng xong, rửa luôn mũi cho sạch bụi, không sợ vi trùng bám vào làm viêm mũi, viêm xoang, phòng bệnh hơn chữa bệnh thì quá tuyệt. Hà đã có kinh nghiệm, trước kia bị viêm mũi, viêm xoang nhiều năm, chữa rất lâu và rất tốn tiền mãi không hết đến khi ở Vũng Tàu, tắm biển và không khí sạch mới hết. Do đó, khi chị dâu nói như vậy, Hà quyết tâm bỏ một số vốn lớn ra sản xuất bình rửa mũi rồi bán lẻ từng cái để thu lại vốn. Có khi bán tới đâu xài hết tới đó, cho đến khi bán hết 3000 cái sản xuất đợt đầu, Hà lại kiếm tiền đặt thêm 5000 cái nữa bán lai rai đến giờ là 8 năm rồi vẫn chưa hết. Nhưng Hà vẫn thấy vui khi thỉnh thoảng lại có khách hàng là giáo viên Yoga mua để cho các học viên thực hành rửa mũi.
Như vậy năm 2016 Hà cũng làm được hai điều mới là làm Tour Guide và sản xuất bình rửa mũi. Hành trình trải nghiệm của Hà còn kéo dài với nhiều điều thú vị trong năm tới,
Xin mời quí độc giả đón đọc truyện tiếp theo viết về việc homestay Núi Xanh.
25.8.2024
Nhuận Hà