Lương Y Gia Truyền Trần Xuân Hoà

Lương Y Gia Truyền Trần Xuân Hoà Vietnam

Chiếc lá cuối cùng O’HENRY.Mưa rơi mưa rơiGiọt sầu chơi vơiLòng như chiếc láDòng đời cuốn trôi...Lá rơi lá rơiCành không...
01/11/2024

Chiếc lá cuối cùng O’HENRY.

Mưa rơi mưa rơi
Giọt sầu chơi vơi
Lòng như chiếc lá
Dòng đời cuốn trôi...

Lá rơi lá rơi
Cành không níu được
Bởi mùa thu tới
Lá rơi lá rơi...

Đông ơi đừng tới
Lòng tôi đang vơi
Bờ môi xào xạc
Lá rơi lá rơi...

Mưa ơi thôi rơi
Chiếc lá chơi vơi
Giữa mùa thu tới
Lá không muốn rời.

Tặng bạn 01/11/2019.

Cô KimHaGió thốc, mây giăng mờ mịt lốiThuyền cô, sóng ngược, nước chơi vơiHỏi xem biển rộng còn bao thước?Đạp sóng, vượt...
12/03/2024

Cô KimHa

Gió thốc, mây giăng mờ mịt lối
Thuyền cô, sóng ngược, nước chơi vơi
Hỏi xem biển rộng còn bao thước?
Đạp sóng, vượt mây, mặc phó đời.

Kiên cương chí, nhân định thắng thiên
Công Đức vô lượng Phật vô biên
Nguyện đem sở học tìm Chơn - Lý
Trường-Kim thỏa ước mộng đoàn viên.

Giáp Thìn hội tụ tại Thanh Niên
Con ngoan trò giỏi khắp mọi miền
Dâng hoa kính rượu mừng thêm tuổi
Xuân-Hà phơi phới hạnh trường niên.

Bát tuần canh cánh một ước mong
Ngũ thường luân lý tựa suối trong
Kiên tâm giới đạo lưu xá lợi
Phụng sự nhân sinh một tấm lòng.

Xuân Hoà.

Ngũ ThườngQuá bát thập niên ngẫm sự đờiNgũ Thường tâm niệm thủa còn nôi Ham danh hám lợi phường vô đạoĐảo trắng thay đen...
01/03/2024

Ngũ Thường

Quá bát thập niên ngẫm sự đời
Ngũ Thường tâm niệm thủa còn nôi
Ham danh hám lợi phường vô đạo
Đảo trắng thay đen vượng nhất thời.

Vạn vật từ bi bởi tại Nhân
Công bình lẽ phải Nghĩa tuyệt luân
Đạo Lễ hiền hoà, tâm Trí tịnh
Tín ngưỡng chân thành vững lòng tin.

Xuân Hoà.

Ngũ luânNgũ luân thứ nhất mẹ chaThứ hai là vợ thứ ba con mìnhThứ tư anh chị em sinhThứ năm có bạn giúp tình lúc nan.Khôn...
22/02/2024

Ngũ luân

Ngũ luân thứ nhất mẹ cha
Thứ hai là vợ thứ ba con mình
Thứ tư anh chị em sinh
Thứ năm có bạn giúp tình lúc nan.

Không hạn túc hạ quy phàm
Giàu sang do vợ bạn vàng đó sao?
Đường lên vinh hiển thanh tao
Năm điều thiên cổ không nào thiếu qua.

Xuân Hoà.

Trực ca tàu dầuMười lăm ngày xa khơiTàu dầu mang nỗi nhớ  Tình ta còn dang dởChở nặng và chơi vơiLòng anh cùng em ơi.Mỗi...
21/02/2024

Trực ca tàu dầu

Mười lăm ngày xa khơi
Tàu dầu mang nỗi nhớ
Tình ta còn dang dở
Chở nặng và chơi vơi
Lòng anh cùng em ơi.

Mỗi khi sóng vỗ tàu
Hình em đùa trong nắng
Chúng mình đong lời hẹn
Niềm vui tận vô bờ
Xây mộng tình ước mơ.

Chiều nay tàu về bến
Em chờ sóng báo tin
Hai mình nâng tay ấm
Rộn ràng máu trong tim
Anh về…hơi ấm quen.

Xuân Hoà.

Tôi là đá cuộiTôi muốn d**g thuyền vượt biển khơi Tan cùng cơn gió khắp muôn nơi Đắm hồn thơ thẩn cùng mây trắng Sải cán...
20/02/2024

Tôi là đá cuội

Tôi muốn d**g thuyền vượt biển khơi
Tan cùng cơn gió khắp muôn nơi
Đắm hồn thơ thẩn cùng mây trắng
Sải cánh phiêu du tận cuối trời.

Tôi muốn biết yêu, biết giận hờn
Biết buồn, biết tủi, biết thiệt hơn
Biết sầu, biết khổ và biết khóc
Biết đắng, biết cay, biết đoạn trường.

Tôi muốn được nghe tiếng nói cười
Từ trong sâu thẳm trái tim tôi
Phải chăng! Chỉ cần một điều ước?
Biến giấc mơ kia, hoá thực rồi.

Tôi muốn dâng hương, mật cho đời
Như loài hoa dại, một chút thôi!
Mà sao giữa trời, tôi câm lặng
Đá cuội vô trí, nói nên lời?

Xuân Hoà.

Thầy ChonNguyen cho bánh TétTịnh tâm trì chú Đại BiTuần nhang chưa đặng, Phước thì tới ngayBánh Tét một cặp trao tayChuố...
13/02/2024

Thầy ChonNguyen cho bánh Tét

Tịnh tâm trì chú Đại Bi
Tuần nhang chưa đặng, Phước thì tới ngay
Bánh Tét một cặp trao tay
Chuối thơm cả nải, hương bay ngát trời.

Nguyện lòng Từ Bi muôn nơi
Chúng sinh thoát khỏi luân hồi khổ đau
Ơn Thầy chỉ bảo trước sau
Nghĩa Cô thắm đượm một màu sắt son.

Xuân Hoà.

10/02/2024

Ngũ luân thứ nhất mẹ cha
Thứ hai là vợ thứ ba con mình
Thứ tư anh chị em sinh
Thứ năm có bạn giúp tình lúc nan.

Không hạn túc hạ quy phàm
Giàu sang do vợ bạn vàng đó sao?
Đường lên vinh hiển thanh tao
Năm điều thiên cổ không nào thiếu qua.

Xuân Hoà.

10/02/2024

Cái yếm đào Hồng.
Bà khoe cái yếm đào xưa
Sáu hai năm giữ mà chưa phai màu
Hai dải tả hữu thắt sau,
Xanh lơ vẫn mới một màu xanh lơ!
Mũi kim đều tắp đến giờ,
Ơi sao khéo vậy không ngờ như mây!
Còn hơn mũi máy ngày nay,
Bàn tay đường chỉ khâu này bằng tơ.
Mỗi mùa Xuân tới bà đưa...
Cho ông vuốt nhẹ lại hơ lên cằm.
Ông rằng vậy kỷ niệm Xuân,
Chỉ có bà có trăm năm yếm này!
Tạm biệt ông đi đánh Tây,
Ông luôn nhớ yếm một ngày đầu tiên...
Đến khi có rể dâu hiền
Cháu nội, cháu ngoại yếm tiên vẫn Hồng.
Ở đời hai chữ thủy chung,
Mảnh mai cái yếm luôn Hồng trong tim
Giá giờ có yếm trao duyên,
Tôi xin buộc dải hai bên yếm Hồng...

Xuân Hoà.

Viếng Đền Trần - Kiếp BạcThắng trận đời Trần vang Vạn KiếpĐông Kinh khiếp đảm tới muôn thuTrăm họ ơn Người như sông núiT...
10/02/2024

Viếng Đền Trần - Kiếp Bạc

Thắng trận đời Trần vang Vạn Kiếp
Đông Kinh khiếp đảm tới muôn thu
Trăm họ ơn Người như sông núi
Thế giới nghiêng mình chiến công xưa.

Xuân Hoà.

Thư gửi “Phố Núi”Thư đã gửi sao hồi âm chẳng thấyCó phải chăng người “Phố núi” đã quên,Để mỗi lần trong ca gác đêm đêmAn...
10/02/2024

Thư gửi “Phố Núi”

Thư đã gửi sao hồi âm chẳng thấy
Có phải chăng người “Phố núi” đã quên,
Để mỗi lần trong ca gác đêm đêm
Anh lại thấy bình minh đang hé rạng.

Ở đảo xa Hàng Dương đang hừng sáng
Sóng vụng về mang nỗi nhớ đi xa,
Giọt sương khuya còn vương trên nhành lá
Khẽ cuộn mình khi gặp cánh chim chao.

Rồi một ngày anh ngây ngất vui sao
Nhận được thư của em từ “Phố núi”,
Từ nơi nào bỗng trở nên gần gũi
Dẫu chúng mình nào đã biết về ai.

Biết ân tình đâu phải một sớm mai
Bởi trùng xa có muôn ngàn sóng vỗ,
Để nhớ thương mãi không còn cách trở
Nắng đường về, nỗi nhớ có còn xanh.

Xuân Hoà.

MẸCám ơn Người Mẹ đã sinh conCó đôi chân cứng để vượt non,Có đôi mắt sáng nhìn chân lýDẫn dắt con đi vạn lối mòn.Mẹ sinh...
10/02/2024

MẸ

Cám ơn Người Mẹ đã sinh con
Có đôi chân cứng để vượt non,
Có đôi mắt sáng nhìn chân lý
Dẫn dắt con đi vạn lối mòn.

Mẹ sinh con trên đất quê hương
Có dải sông Hồng thấm gió sương,
Nuôi con khôn lớn bằng sữa Mẹ
Tất cả yêu thương của Mẹ hiền.

Ơi Mẹ của con những sớm chiều
Dạ trầm tóc bạc bóng xiêu xiêu,
Cho con tất cả ngày Xuân ấy
Nào đâu có dám trách Mẹ nghèo.

Mẹ là trời biếc, con là non
Con mẹ ra đi cứu nước non,
Mẹ trông ngưỡng Mẹ trên trời biếc
Trời biếc xanh trong con Mẹ còn.

Xuân Hoà.

Address

Vung Tau

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Lương Y Gia Truyền Trần Xuân Hoà posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to Lương Y Gia Truyền Trần Xuân Hoà:

Share

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn
Share on Pinterest Share on Reddit Share via Email
Share on WhatsApp Share on Instagram Share on Telegram