20/02/2021
ĐỊNH KIẾN - BÀI VIẾT NÀY CHỈ PHÙ HỢP VỚI NGƯỜI ĐI TÌM HẠNH PHÚC VÀ SỰ THẬT.
Hạnh phúc và sự thật không cần để “đi tìm”.
Người thấy thì thấy, người không thấy tìm hoài cũng không thấy.
Ta sinh ra bằng định kiến, lớn lên cùng định kiến và sinh tồn trong định kiến.
Định kiến là gông cùm, xiềng xích vô hình mà chiều dài lịch sử, văn hoá, xã hội, phong tục, lễ nghi...v.v... đã vô tình cài đặt thật sâu vào tiềm thức mỗi người từ lúc vừa sinh ra cho đến thời điểm hiện tại với điều kiện đặt ra là ta phải làm ABC để đạt được XYZ. Còn XYZ mặc định là hạnh phúc, nó bao gồm tiền tài địa vị tình yêu gia đình...v.v...
Phải làm cho bằng được ABC mới đến được XYZ. Phải đạt điểm 10 trong kỳ thi mới hạnh phúc, phải có quần áo đẹp mới hạnh phúc, phải chạy xe sang điện thoại đẹp mới hạnh phúc, phải yêu được người mình chọn mới hạnh phúc...v.v... Cũng đúng vì định kiến đã mặc định là như vậy và bắt buộc phải như vậy.
Nhưng như vậy thì theo định kiến nếu ta muốn hạnh phúc lại cần phải có điều kiện?
Ồ... vậy hoá ra hạnh phúc theo định kiến lại xuất phát từ tham sân si, tôi phải đẹp hơn họ, tôi phải được yêu thương chiều chuộng hơn họ, tôi phải có nhiều của cải vật chất hơn họ, tôi phải có quyền cao chức trọng hơn họ...v.v... thì tôi mới hạnh phúc hơn họ. Hạnh phúc lúc này hoá ra cũng chỉ là sự thoả hiệp và là vạch mức đặt ra của từng bản ngã thôi sao ?
Không. Đó ko phải là sự thật, sự thật trái ngược hoàn toàn, sự thật vô cùng đơn giản. Còn hạnh phúc chỉ là ý niệm dấy khởi từ tâm yêu thương.
Có 1 thoáng giây nào đó ta buông bỏ hết gánh nặng cơm áo gạo tiền danh vọng địa vị...v.v... rồi tự hỏi chính ta rằng hạnh phúc thực sự là gì mà ai cũng đi tìm chưa ?
Nếu đã từng, rất hoan hỷ vì rồi bạn sẽ là người trực nhận, thoáng nhìn ra sự thật và bắt đầu hành trình trở về với cội nguồn gốc rễ của hạnh phúc. Nơi mà ta chỉ hít thở thôi cũng trân quý cuộc sống này vô cùng ❤️
Fb: Nguyễn Hoàng Nam