06/06/2018
AI CỨU DÂN TỘC TÔI BÂY GIỜ ?
90 triệu người dân V N không thể định đoạt được số phận mình, đất nước mình, mà quyền định đoạt đó rơi vào tay 500 người mang danh đại diện cho tiếng nói của nhân dân.
Có lẽ đến 95 % các vị đại biểu cũng chẳng muốn thông qua luật thuê đất mang đầy tính an nguy cho giang sơn xã tắc này, nhưng vì " còn đảng, còn mình", nên sẽ nhắm mắt đưa tay !
Than ôi, cơ đồ tiêu vong chỉ qua cái nút bấm chẳng đầy 1 giây. Đau đớn trong lòng lắm thay!
Suy cho cùng tất cả mọi vấn nạn xảy ra cũng chỉ bởi lòng THAM. Ai cũng tham, mà lòng tham thì vô đáy. Chính vì vậy các nước dân chủ mới có tam quyền phân lập để quyền lực không tập trung vào tay độc tài. Trong ngũ dục là tài, sắc, danh, thực, thùy thì tham TIỀN và QUYỀN lực là hai cái tham nguy hiểm nhất.
Quyền lực và tiền vào tay kẻ tham lam, làm cho chúng điên đảo, dám làm tất cả để đoạt lấy, không kể thủ đoạn xấu xa nào. Ai cũng sợ bị mất ghế làm quan, thì bấm nút cho nhanh, sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi! Cho nên chúng ta không thể trông mong có một phép lạ sẽ xảy ra, sẽ có một vị cứu tinh như Quang Trung Nguyễn Huệ hiện ra cứu nước, cứu dân!
Đất nước trong tình trạng như ngày nay là hệ quả tất yếu của một quá trình lâu dài phụ thuộc ý thức hệ.
Ông Tập cận Bình là người kế thừa mưu đồ từ các bậc tiền bối. trên danh nghĩa, Đây chỉ là việc thương thảo mua bán, tao có tiền, mày cho thuê đất, tao làm kinh doanh, vì đất bỏ không thì phí. Nhưng thực chất một mũi tên đạt nhiều mục đích. làm giàu từ những vùng đất hứa đẹp như thiên đường hạ giới, giãn bớt dân số hơn 1 tỷ người, giải quyến vấn đề mất cân đối giới tính, nhưng mục đích quan trọng nhất là thôn tính V N để khống chế hoàn toàn vùng biển đông, nội bất xuất , ngoại bất nhập, thực hiện mộng bá vương.
Chúng ta biết làm gì bây giờ? súng chẳng có, gươm cũng không, thôi thì dùng ngòi bút mà hét lên ! Chỉ biết kêu TRỜI!
Ai có thể cứu dân tộc tôi bây giờ? Không ai, ngoài quân đội, mà quân đội thì " Trung với Đảng", và thế là số phận 90 triệu con dân sẽ bị đặt dấu chấm hết.
tương lai xám xịt, chẳng có tiền đồ. Đời mình coi như xong, nhưng con cháu mình sẽ sống ra sao ?
xương máu bao nhiêu thế hệ cha ông, hàng triệu các anh hùng liệt sỹ đổ xuống, còn có nghĩa gì khi giang sơn xã tắc này, lãnh thổ lãnh hải này, bị cắt xén nham nhở, như những vết thương loang lổ trên mình đất MẸ ?
Còn có nỗi đau nào hơn thế ?