04/05/2026
ƠN CHÚA! MÌNH KHOẺ THỰC SỰ
Sáng nay thứ Hai (04/5/2026), mình đến Phòng khám gần nơi cư trú để khám sức khoẻ tổng quát, nhằm hoàn thành thủ tục xin cấp lại bằng lái ô tô sắp hết thời hạn.
Dù quen với Giám đốc, song mình không hề gọi điện thông báo, cũng chẳng để lộ thân phận cho bất kỳ ai vì muốn có sự khách quan trong kết quả. Hàng chục năm rồi trôi qua mới có dịp lại đến cơ quan y tế kiểm tra sức khoẻ cho bản thân.
Điền xong thông tin cá nhân, mình cũng đi đến từng phòng như bao người để được khám: da liễu, tai mũi họng, lấy máu, lấy nước tiểu, đo huyết áp… và cũng ra ghế ngồi chờ đợi theo số thứ tự đã ghi.
Trở lại chốn đầy nguy cơ và bất hạnh, lòng chùng xuống khi mắt chứng kiến quá đông thân phận khổ sở, dị dạng, đau đớn vì bệnh hành hạ. Lại còn thật nhiều người béo phì, bước chân lặc lè chậm chạp vì trọng lượng vượt ngưỡng chịu đựng của cấu trúc khung xương. Chợt nhớ đến câu cha ông dạy “vòng bụng nới ra thì vòng đời ngắn lại”, thương cho sự thiếu hiểu biết về dinh dưỡng nên mới để tấm thân vô giá bị “phá tướng”.
Sau gần ba tiếng, rồi mình cũng nhận được hồ sơ trả lại. Những kết quả ghi trong đó, không hề có sự bất thường nào, không huyết áp cao, chẳng tiểu đường, chẳng bệnh mãn tính đeo bám, mắt còn tinh anh… nên nhớ mình nay đang ở tuổi 66.
Kết luận hồ sơ ghi: ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÁI XE HẠNG B
Có được giá trị sức khoẻ thế này nhờ vào cách sống đơn giản, nhiều năm ăn thuần thực vật, không bia rượu say sưa và đặc biệt là uống đều đặn thực phẩm bổ sung.
Thế là mình lại được tiếp tục cấp phép ôm vô lăng thêm 10 năm nữa, vui lắm luôn.
LY. NGUYỄN NGỌC SÁNG