
03/08/2025
VÌ SAO CÀNG LỚN, CHÚNG TA CÀNG DỄ LƯỜI?
Không ai sinh ra đã lười.
Chỉ là càng trưởng thành, chúng ta càng dễ… bỏ quên chính mình.
👉🏻 Vì những cám dỗ bây giờ dễ tiếp cận hơn bao giờ hết.
Ngày xưa, phải chờ đúng giờ mới được xem một chương trình yêu thích.
Giờ chỉ cần mở điện thoại là hàng ngàn thứ nhảy vào: tin tức, mạng xã hội, tin nhắn, giải trí...
Bộ não bị kéo đi từ việc này sang việc khác, đến mức chẳng còn đủ tĩnh để tập trung.
👉🏻 Vì việc cần làm thì ngày một nhiều nhưng thời gian cho mình thì ngày một ít.
Lo cho gia đình, công việc, con cái, cha mẹ…
Ngày kết thúc trong sự mệt nhoài, và bạn tự nhủ: “Để mai tính”.
Nhưng rồi… mai cũng giống hôm nay.
Chúng ta không lười, chỉ là đã để mình kiệt sức mà không biết.
👉🏻 Vì càng lớn, ta càng dễ “đàm phán” với bản thân.
Đặt mục tiêu học thêm một kỹ năng?
Bận quá! Thôi nghỉ một buổi cũng không sao.
Rồi nghỉ buổi thứ hai. Rồi... không quay lại nữa.
Người lớn nhiều lý do nhưng cũng nhiều thoả hiệp với sự trì hoãn.
👉🏻 Vì đôi khi, chúng ta nhầm lẫn “giải trí” là “nghỉ ngơi”.
Lướt điện thoại đến 1–2 giờ sáng, tự nhủ là để xả stress.
Nhưng sáng hôm sau uể oải, đầu óc lơ mơ cả buổi.
Giải trí không có lỗi. Nhưng khi nó đánh cắp giấc ngủ và sự tỉnh táo thì đó là một cái giá quá đắt.
👉🏻 Vì chúng ta dễ quên đi những điều từng cam kết.
Bạn từng mua sách học kỹ năng mới, đăng ký khoá học online, viết ra kế hoạch rèn luyện thân thể…
Rồi công việc bận rộn, lịch trình xáo trộn và mọi thứ bị đẩy lùi không thương tiếc.
Không phải vì bạn không muốn thay đổi. Mà vì bạn đã để những điều quan trọng bị lấn át bởi những thứ cấp bách.
👉🏻 Vì càng nhiều tiện ích, ta càng ít nỗ lực.
Có Google tra giúp. Có YouTube dạy mọi thứ.
Mọi câu hỏi đều có lời giải sẵn. Khi không cần nỗ lực, người ta mất dần thói quen học hỏi và rèn luyện.
👉🏻 Vì ta không còn dọn dẹp “nơi ở” của tâm trí.
Góc làm việc bừa bộn. Thói quen sinh hoạt đảo lộn. Đầu óc luôn đầy ắp việc phải làm nhưng chẳng có việc nào hoàn thành trọn vẹn.
Sự lộn xộn bên ngoài, phản ánh sự lạc hướng bên trong.
"Vậy nên… Lười không phải là bản chất.
Lười là hệ quả của một cuộc sống bị kéo đi quá xa khỏi chính mình."
Hôm nay, nếu bạn thấy mình trì trệ, mất năng lượng, bỏ dở nhiều điều từng có ý nghĩa…
Hãy bắt đầu lại bằng một việc nhỏ:
👉Dọn nhà, dọn bàn làm việc. Tập Yoga 10 phút. Đọc 2 trang sách.
Và quan trọng nhất: tha thứ cho chính mình vì đã từng trì hoãn.
Không có “cuộc sống lý tưởng” nào chờ sẵn.
Chỉ có mỗi ngày ta chọn sống tỉnh táo và có trách nhiệm hơn với thân – tâm – trí của mình.