11/11/2017
Gần nửa năm vất vả xuôi ngược, tôi mới tìm được cách giúp con hết gầy gò và tăng cân trở lại 👼👼
👉 Đây là nỗi niềm của chị Thảo mẹ bé Thanh (12 tháng). Bởi con thường xuyên bị ốm vặt trong trong ba tháng làm bé biếng ăn và rất khó nuôi 😰😰.
Bé Thanh (ở nhà hay gọi em là Lavie), là con út của chị Thảo (nhà ở Hải Châu – Đà Nẵng). Từ tháng thứ 6 con có biểu hiện với triệu chứng sưng phù toàn thân, da trắng bệch, cơ mềm ra, mất một ít mỡ dưới da, cân nặng chỉ đạt 60 – 80% tiêu chuẩn. Tóc thưa, móng mềm dễ gãy, chướng bụng. Trên da xuất hiện những đốm nhỏ màu đỏ rải rác khắp cơ thể, dần co cụm lại, đổi màu sậm và dần b**g tróc ra, để lộ lớp da non, rỉ nước, dễ bị nhiễm trùng và lở loét và thường xuyên bỏ ăn, bé được bác sĩ ở bệnh viện kết luận mắc suy dinh dưỡng thể phù.
Được bố mẹ cho đi khắp các bệnh viện 🏥 ở Đà Nẵng, Sài Gòn, nhưng… rối loạn tiêu hóa, dễ bị nôn ngay sau khi ăn... vẫn theo bé dai dẳng. Bé Thanh luôn phải dùng thuốc tây 💊 hơn 20 ngày 1 tháng và cứ hết thuốc được 1 tuần lại bị trở lại. Những tưởng tới tháng thứ 8, khi hệ miễn dịch của con hoàn thiện hơn thì bé sẽ khỏe mạnh bớt ốm đau hơn, nhưng khi con vào tháng thứ 8 con vẫn nửa ngày ở nhà, nửa ngày đi khám bác sĩ 👨⚕️. Chị Thảo thương con mà vẫn không làm cách nào để bé hết ốm yếu, nhanh lớn, khỏe mạnh hơn.
Khoảng tháng 10/2017, chị Thảo biết tới Bột Ăn Dặm 07Days Growth qua mạng và mua luôn 2 hộp về cho con. Dùng khoảng 1 tuần thì thấy con thích ăn, bé ăn ngon hơn hẳn. Trộm vía con tăng cân đều chứ không còi còi như trước nữa. Sau liệu trình 3 tháng, không những con hết hẳn bệnh mà sức ăn của con cũng tăng: “Giờ mỗi bữa ăn hết cả tô bột, chị không còn vất vả như trước nữa.” – Chị Thảo hồ hởi khoe.
Nay bé Thảo đã bước vào tháng 12 nặng 12 kg mong con khôn lớn bù đắp lại những tháng ngày mẹ Thảo vất vả ngược suôi đưa bé đi khắp các viện và đút từng thìa bột cho bé.