Phụ Nữ Việt

Phụ Nữ Việt Nơi tôn vinh về đẹp phụ nữ việt thời hiện đại
Liên Hệ Admin ĐĂNG BÀI - QUẢNG CÁO Vui Lòng INBOX
Vào Link Sau: m.me/107804261595528

Hôm nay phải vui vẻNgày mai cũng phải tươiKhó khăn, không sao hếtCòn thở là còn cười.Mặt trời lặn rồi mọcTheo quy luật t...
10/01/2026

Hôm nay phải vui vẻ
Ngày mai cũng phải tươi
Khó khăn, không sao hết
Còn thở là còn cười.
Mặt trời lặn rồi mọc
Theo quy luật tự nhiên
Đời ai cũng khó nhọc
Đâu riêng mình ưu phiền.
Hải đường hay cúc dại
Đều là phận cỏ cây
Chỉ cần lòng tự tại
Khổ ải chút cũng hay.

Sưu tầm
ĐÀN BÀ KHÔN !

Có bông hoa vừa nởCó chiếc lá vừa rơiĐời người như hơi thởĐến đi đều lẽ trờiThôi thì không cưỡng lạiNhững nhịp đời nổi t...
09/01/2026

Có bông hoa vừa nở
Có chiếc lá vừa rơi
Đời người như hơi thở
Đến đi đều lẽ trời

Thôi thì không cưỡng lại
Những nhịp đời nổi trôi
Mình cứ sống tự tại
Bình an là đủ rồi

Giữ lòng như mặt nước
Lặng yên mà sáng ngời
Qua bao lần dâu bể
Vẫn mỉm cười thảnh thơi.

Cre: Cao Thuỷ
ĐÀN BÀ KHÔN !

Ngẫm…ĐÀN BÀ KHÔN !
08/01/2026

Ngẫm…

ĐÀN BÀ KHÔN !

Đúng vậy….!ĐÀN BÀ KHÔN !
06/01/2026

Đúng vậy….!

ĐÀN BÀ KHÔN !

MẸ ❤️Trong cả đời người, người mà ta mắc n..ợ nhiều nhất vẫn chính là mẹ của ta. Xin đừng làm nước mắt mẹ rơi… vì mẹ đã ...
06/01/2026

MẸ ❤️
Trong cả đời người, người mà ta mắc n..ợ nhiều nhất vẫn chính là mẹ của ta.
Xin đừng làm nước mắt mẹ rơi… vì mẹ đã khóc quá nhiều rồi.
Cả thanh xuân của mẹ là những lần thức khuyaa, nh ị n đ ói, nh ẫ n nhịn, hy sinh… chỉ để con được no đủ, được bình yên.
Đến khi con lớn khôn, xin đừng quên người phụ nữ lặng thầm ấy vẫn luôn dõi theo từng bước con đi.
Mẹ đã dành cả đời để lo cho gia đình, cho chồng con, chưa từng đòi hỏi một điều gì cho riêng mình.
Mỗi bữa ăn, mẹ luôn gắp phần ngon nhất cho con.
Mỗi lần nhà có chuyện, mẹ luôn là người im lặng ch ị u đựng đầu tiên.
Mỗi khi con đ a u, mẹ thức trắng đêm không ngủ.
Còn khi mẹ b ệ n h, chỉ dám nói nhỏ: “Không sao đâu, mẹ ổn.”
Vậy mà có bao lần, ta vô t â m làm mẹ buồn?
Chỉ vì chút nóng giận, vì vài câu nói vô tình… mà chẳng biết nước mắt mẹ đã rơi bao lần.Xin đừng để mẹ buồn thêm nữa.
Đừng chờ đến khi không còn mẹ ở bên mới giật mình tiếc nuối…
Mỗi ngày còn có mẹ, là mỗi ngày còn phúc. ❤

Sưu tầm
ĐÀN BÀ KHÔN !

Đúng vậy….ĐÀN BÀ KHÔN !
03/01/2026

Đúng vậy….

ĐÀN BÀ KHÔN !

03/01/2026
Gửi đến em câu chúcDịu dàng và mến thươngMong em luôn hạnh phúcThong d**g mọi nẻo đườngNếu có ngày bi đátSẽ có ngày an v...
01/01/2026

Gửi đến em câu chúc
Dịu dàng và mến thương
Mong em luôn hạnh phúc
Thong d**g mọi nẻo đường
Nếu có ngày bi đát
Sẽ có ngày an vui
Bình thường thôi em nhé
Cứ hít thở, và cười
Nắng lên, rồi nắng tắt
Ngày đến, rồi lại đi
Vô thường từng khoảnh khắc
Xưa nay có khác gì?
Thế nên em cứ sống
Sống bình thường, nhưng vui
Đừng nghĩ nhiều đến thế
Ta chỉ sống một đời.

Cre: Mai Thanh Hạ

Chào năm hai sáu đếnHạnh phúc rộng thênh thangPhước lành sẽ cập bếnMột năm thật dịu dàngChúc chúng ta năm mới Vạn sự đều...
01/01/2026

Chào năm hai sáu đến
Hạnh phúc rộng thênh thang
Phước lành sẽ cập bến
Một năm thật dịu dàng

Chúc chúng ta năm mới
Vạn sự đều hanh thông
Tâm hồn vui phơi phới
Bình an ở trong lòng.

✍🏻 1.1.2026

Bước sang năm mới, mong lòng luôn có nắng dù ngoài kia nhiều mây. Mong đôi mắt luôn mang màu xanh bầu trời, và tim mình luôn hướng về sự tử tế, để mỗi lần mỏi mệt, chỉ cần quay về bên trong là thấy bình yên.

Chúc tất cả chúng ta có một năm 2026 thât trọn vẹn. ♥️

Sưu tầm

Mong 1 năm mới, năm 2026 những điều tốt đẹp sẽ đến với tất cả mọi người!!!
31/12/2025

Mong 1 năm mới, năm 2026 những điều tốt đẹp sẽ đến với tất cả mọi người!!!

Một năm vừa qua đi, thoáng chốc đã là ngày cuối.2025 không phải là một năm thực sự đẹp, nhưng nó có đủ cả niềm vui, hạnh...
31/12/2025

Một năm vừa qua đi, thoáng chốc đã là ngày cuối.
2025 không phải là một năm thực sự đẹp, nhưng nó có đủ cả niềm vui, hạnh phúc, mất mát, đau thương..

Cảm ơn những người đã gặp, đã đến, đã đi và đã ở lại..trở thành một phần của 2025 tươi đẹp của mình.

Cảm ơn bản thân vì một năm luôn cố gắng và mạnh mẽ kiên cường tới giờ phút này..

Chỉ mong bản thân ngày cuối năm sẽ quên hết những chuyện cũ, những điều làm tổn thương mình.

Tạm biệt 2025!

Sưu tầm
ĐÀN BÀ KHÔN !

Đúng vậy ĐÀN BÀ KHÔN !
30/12/2025

Đúng vậy

ĐÀN BÀ KHÔN !

Address

Xóm Trong

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Phụ Nữ Việt posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn
Share on Pinterest Share on Reddit Share via Email
Share on WhatsApp Share on Instagram Share on Telegram

Kênh Tin Tức Hàng Đầu Về Phụ Nữ Việt

Liên hệ Với ADMIN m.me/2431582903569479