
05/07/2025
“ĐÚNG LÀ BỆNH TỪ MIỆNG MÀ RA - THUỐC NGAY TRONG NHÀ”
Các cụ nói chẳng sai câu nào: “Người Việt Nam ăn nằm dẫm đạp lên thuốc mà không biết”. Chuyện bệnh tật đôi khi không phải do thiếu thuốc, mà là vì ta chưa hiểu và chưa chịu thay đổi.
Tôi xin kể một câu chuyện có thật về một bệnh nhân mà tôi từng điều trị. Ông là người mê ẩm thực theo kiểu “ăn chơi sành sỏi”. Trứng vịt lộn mỗi lần ăn phải dăm bảy quả, nội tạng, hải sản, rượu bia sáng tối, đặc biệt là các món nhậu lai rai — tất cả đều như cơm bữa. Vì công việc giao tiếp khách hàng, ăn uống quá độ, ông mắc bệnh Gút từ gần 30 năm trước.
Khi kiêng khem nghiêm ngặt, chịu khó tập thể dục thì mọi chuyện tạm ổn. Nhưng chỉ cần “lỡ mồm” một bữa hải sản hay vài chén rượu là các khớp – đặc biệt đầu gối và ngón chân – lại sưng đau dữ dội đến mức không thể bước đi.
Ban đầu, ông dùng thuốc Tây, chủ yếu là thuốc giảm đau. Nhưng sau một thời gian thấy hại dạ dày, phù nề, ông ngại dùng tiếp. Có lần ông tìm đến tôi xin thuốc Đông y. Tôi gửi cả thuốc sắc lẫn thuốc viên, nhưng mỗi lần hỏi thăm thì ông lại bảo: “Thuốc đắng lắm…”, “Thuốc viên nhiều quá, uống no sao ăn được cơm!”, “Ngại sắc lắm…” – thế là thuốc cứ nằm nguyên chỗ cũ, còn bệnh thì cứ dai dẳng theo năm tháng.
Mãi đến đợt dịch Covid 2019–2020, giữa lúc cả nước giãn cách, ông vừa dính Covid, vừa bị Gút hành đến mức chân sưng to, nhức buốt, ho không dứt – đau cả trong lẫn ngoài. Lúc ấy, ông mới thực sự gọi điện cầu cứu tôi:
“Chết mất thôi! Vừa ho vừa đau, không đi nổi. Có thuốc gì gửi gấp cho tôi uống đi!”
Lúc ấy giãn cách xã hội, không thể gửi thuốc. Tôi chỉ hỏi:
– “Nhà mình có tía tô không?”
Ông đáp: “Đầy! Mọc kín vườn, trước trồng cho cháu tắm mà mấy tháng không ai hái!”
Thế là tôi hướng dẫn ông: hái tía tô, rửa sạch, băm nhỏ, phơi khô rồi sao thơm. Hàng ngày đun nước uống thay nước lọc – ban đầu chỉ với mục đích giúp giảm ho và hỗ trợ kháng viêm cho Covid.
Không ngờ sau vài ngày uống, ông gọi lại bảo:
“Chân tôi hết đau rồi, lạ thật đấy!”
Từ đó, ông duy trì thói quen uống nước tía tô mỗi ngày, không bỏ bữa nào. Dần dần các cơn đau biến mất, ăn uống sinh hoạt bình thường trở lại – thậm chí thỉnh thoảng vẫn ăn hải sản, vẫn nhâm nhi chút rượu mà không bị tái phát.
Tính đến nay đã gần 5 năm, ông không còn bị cơn Gút nào ghé thăm nữa. Cả khu vườn nhà ông giờ trồng toàn tía tô. Ông còn chia sẻ bài thuốc này cho mấy người bạn — ai kiên trì làm theo cũng đều thuyên giảm rõ rệt.
Ông còn đùa với tôi:
“Bài này mày nên viết cho người ta biết, cứu người cũng tốt mà kiếm tiền cũng hay. Cái này tao tin, vì chính tao trải qua rồi!”
Hôm nay ngày đẹp, tôi chia sẻ lại câu chuyện này với mong muốn rằng:
Nếu bạn hay người thân đang khổ sở vì bệnh Gút, đừng vội tìm thuốc xa xôi. Có khi, bài thuốc lại nằm ngay trong khu vườn sau nhà bạn.