03/08/2023
BÀN TAY CỦA CHÚA
(Nam Nguyen)
-----
Bức ảnh này được lan truyền khắp thế giới và khiến mọi người động lòng. Có lẽ ai cũng đã từng xem bức ảnhnày rồi. Nhưng ít ai biết bức ảnh này đã gần 4 chục năm rồi. Đó là năm 1987, thành phố Zabsha, Ba Lan.
Trên ảnh là khoảnh khắc sau ca mổ tim kéo dài 23 giờ. Các bạn thử tưởng tượng 23 giờ liên tiếp tay, chân và toàn bộ cơ thể phải căng thẳng vì chỉ sai sót nhỏ có thể dẫn đến tử vong của bệnh nhân. Mà thời đó chưa có trang thiết bị hiện đại với độ chính xác cao để hỗ trợ bác sĩ. Người thực hiện phẫu thuật là bác sĩ phẫu thuật tim chuyên nghiệp của Ba Lan – Zbignev Religa.
Trên bức ảnh là người bác sĩ mệt mỏi sau ca phẫu thuật và đang theo dõi các chỉ số của bệnh nhân. Dù đã kết thúc ca mổ nhưng anh ấy vẫn cảm thấy chưa hết trách nhiệm với bệnh nhân. Nếu nhìn kĩ thì ở góc đang có bác sĩ phụ nằm ngủ. Bức ảnh truyền tải lại bầu không khí trong phòng mổ đến mức người xem cảm thấy cũng đang ở đó. Người nằm trên bàn mổ là giáo viên Tadeus Zhutkevic.
Năm 1987 Tadeus bị suy tim cấp tính. Vào thời điểm đó, ông ấy đã trải qua ba lần nhồi máu cơ tim. Ông ấy khoảng 60 tuổi và tất cả các bác sĩ mà ông ấy nhờ giúp đỡ đều cho rằng ở tuổi này không thể chịu được một ca phẫu thuật phức tạp như vậy. Zhutkevich không thể đi lại được nữa và do đó đã viết thư cho tiến sĩ Religa. Chỉ 3 câu: “Tôi là giáo viên. Tôi bị suy tim. Xin hãy giúp đỡ tôi.” – và bác sĩ đã đồng ý giúp đỡ. Ca phẫu thuật đã thành công.
Tadeus đã sống được thêm 30 năm và qua đời ở tuổi 91 vào năm 2017, sau cả vị bác sĩ đã cứu mình.
Còn bác sĩ Zbignev Religa thọ 70 tuổi, qua đời năm 2009. Có những bác sĩ giỏi, có những bác sĩ bình thường. Nhưng cũng có những vị bác sĩ mà có thể nói là phẫu thuật bằng ”bàn tay của Chúa”…
(Sưu tầm. Trích từ "Nguyễn Nam Plus").