17/08/2025
✨ Một lời chia sẻ nhỏ ✨
Mình biết, trong thời gian qua có những người đã bỏ công, thậm chí bỏ cả tiền bạc để thả những lượt phẫn nộ vào bài viết của Page. Nhầm mục đích cạnh tranh, phá page.
Mình nhìn thấy điều ấy, và trong lòng mình không còn giận, cũng chẳng buồn. Mình chỉ cảm nhận được tình yêu thương, một sự thật rất đơn giản: khi ta làm điều gì từ một tâm chưa an, thì chính tâm ấy sẽ phản chiếu ra trong việc ta làm. Dù đó là công việc, là lời nói, hay chỉ là một nút bấm phẫn nộ.
Mình không trách. Mình cũng không coi đó là tổn thương. Bởi nếu tâm mình cũng chọn phẫn nộ lại, thì mình chẳng khác gì họ. Thay vào đó, mình buông. Mình chọn mỉm cười. Và mình chọn tha thứ.
Thực ra, khi họ thả những lượt phẫn ấy, người mệt nhọc nhất không phải là mình mà chính là họ:
– Họ tốn công, tốn sức.
– Họ tốn cả sự bình yên trong lòng.
– Và cuối cùng, họ chỉ nhận lại sự nặng nề cho chính mình.
Mình giờ đang bước đi nhẹ nhàng hơn trước. Mình đang dạo chơi trong công việc này, và cũng dạo chơi trong cuộc đời này. Với mình, những con số like, share, phẫn nộ… không còn định nghĩa được giá trị.
Giá trị thật sự của chúng ta nằm ở việc chúng ta có đang sống đúng với trái tim mình hay không. Mình có đang gieo hạt bình an, yêu thương và hiểu biết hay không. Và chỉ cần thế thôi, mình đã thấy đủ đầy.
Mình mong rằng, một ngày nào đó, những ai đang gieo xuống sự phẫn nộ cũng sẽ tìm thấy trong chính họ một không gian bình an. Vì chỉ khi trong tâm lắng lại, chúng ta mới có thể thực sự chạm được vào con đường tâm linh mà mình đang đi.
Hôm nay, tôi vẫn chọn an nhiên. Tôi vẫn chọn tha thứ. Tôi vẫn chọn viết và chia sẻ bằng tất cả sự hiện diện của mình.
Và cuối cùng, tôi chỉ muốn gửi đến tất cả mọi người – cả những người thương tôi, và cả những người không thích tôi – một lời chúc lành:
🌿 Mong bạn sớm tìm thấy an bình trong tâm. 🌿