01/04/2025
Câu chuyện về một bạn cún chút nữa bị bỏ rơi vì chửa đẻ.
Bé tên Vàng 5 tuổi, đã đẻ ở nhà 3 bé , lúc ra gặp mình thì tình trạng e rất nguy hiểm.
- Sa tử cung
- 1 thai lưu trong bụng
- thân nhiệt hạ 33,4 độ
- thể trạng rất Yếu
Mình có báo chủ sẽ phải phẫu thuật, nhưng ca mổ sẽ rất nguy hiểm vì Vàng thể trạng đang rất yếu. Báo xong hết các chi phí và tiên lượng thì chủ cũng Ok, mình đtri và làm ấm trước cho cún.
30P sau chú mang 3 đứa con của Vàng ra và bảo : " thôi chú cho cháu cả mẹ và con đấy, giờ chú k chăm nổi mà con mẹ chưa chắc đã sống. Nên cháu làm gì thì làm chủ k nuôi chúng nó nữa."
Mình lo chủ băn khoăn về vấn đề chi phí nên nói sẽ hỗ trợ chú nhưng chú vẫn lo con mẹ chết k chăm đk đàn con.
Thế là chủ bước ra cửa và về, mình đưa đàn con vào cho Vàng thì thấy 2 mắt nó khóc thành dòng.
Sau khi thân nhiệt Vàng ổn định thì mình tiến hành phẫu thuật cho cún, Ca phẫu thuật thành công, cún mẹ tỉnh táo dần và liếm láp con. Đêm 2h mình dậy bón cho bé ít sữa và thịt, Vàng đã tỉnh táo và ăn được.
Sáng hôm sau mình đã gọi chú báo tình hình và thuyết phục chú đón lại Vàng về nhà.
Chú cũng đã đón Vàng và 3 đứa con, thanh toán hết viện phí.