01/08/2020
MỘT ĐÊM QUAY CUỒNG dưới ngòi bút của người luôn động viên khích lệ tinh thần tập thể,người đứng sau thành công của tập thể
Như một quy luật tự nhiên những đêm cuối tuần ai cũng muốn dành thời gian bên gia đình mình sau một tuần làm việc căng thẳng. Chúng tôi cũng vậy. Một đêm thứ 6, mọi người đang sum vầy bên gia đình, bên mâm cơm ấm cúng và sau quãng thời gian chia sẻ, chuyện trò những vấn đề trong công việc hàng ngày, việc học hành của các con, bàn những dự định cho tuần tiếp theo, giữa bố mẹ với các con, vợ với chồng. Rồi cũng đến giờ đi vào giấc ngủ. Đang mơ màng thì điện thoại réo liên tục, nghĩ mà khó chịu.
Quay sang mở điện thoại tin đầu tiên đập vào mắt ( dù lúc đó mắt hơi cay cay, tinh thần hơi khó chịu), em báo anh có ca bệnh khả năng cần đến sự can thiệp của kíp mình a ạ ( kíp điện quang can thiệp - khoa chẩn đoán hình ảnh). Rồi xin tập hợp, viện trợ quân số càng nhanh càng tốt.
Nghĩ??? Giờ này mà còn triệu tập ae khéo hôm sau đi làm ae oánh bỏ mẹ.
Vẫn biết có ae chưa ngủ, có ae còn đi đâu đó nhưng biết đâu đó có ae lại đang dở ...thì sao nhỉ? Nhỡ đâu ngày mai, ngày kia vợ ae lại giận lây sang mình nữa thì làm sao đây!
Trong một thoáng suy đi tính lại, thôi vì người bệnh đã, và cầm điện thoại lên gọi ae tập hợp để chuẩn bị tác chiến, còn ngày mai, ngày kia hay lâu hơn nữa vợ, bạn gái, hay ng yêu các bạn có trách cũng được, mình giải thích sau vây.
Sau 10 phút, 15 phút, điện thoại liên tục báo, cháu đã đến cầu bách lẫm, cháu đã có mặt, e đã hội chẩn xong, e đã chuẩn bị xong. Đúng là điện quang nhanh như điện. Rồi lại liên hệ với Ban giám đốc, các kip trực của các khoa phòng liên quan và nhận được sự chỉ đạo nếu đủ điều kiện thì tiến hành sớm cho bệnh nhân e nhé, liên hệ với anh này, chị kia để hỗ trợ e nhé..., khoa anh bs này trực, khoa chị bs kia trực e nhé, cần hỗ trợ gì thì e cứ liên hệ.
Úi trời! Không chỉ điện quang mà cả hệ thống vận hành cũng nhanh ngang điện.
Thế rồi bệnh nhân được hội chẩn ngay tại khoa cấp cứu và đưa thẳng lên phòng can thiệp mạch (DSA). Ae báo cáo liên tục, bn đã lên đến phòng ạ, huyết động ổn định ạ, các xét nghiệm đầy đủ, đủ điều kiên can thiệp ạ. Chúng e bắt đầu đây anh ạ.
Thầm nghĩ ừ làm đi, nếu có làm sao anh mày sẽ đứng ra chịu mọi trách nhiệm trước ban giám đốc cho. Thế là tắt máy đi ngủ tiếp, "e ngủ thôi nhá".
5h dậy như mọi khi, bật điện thoại thấy ting ting như còi báo động sóng thần năm nào ở một nước nào đó mà tôi quên mất rồi. Thôi chết rồi có khi toang rồi. Mắt đang còn cay cay, nhìn tin đầu tiên " anh ơi can thiệp xong lúc 2h40 sáng ạ, bn ổn định, bịt được vị trí vỡ chảy máu lại còn nút bồi thêm 2/3 khối u cho nó không còn sự sống để nó không còn hành hạ bệnh nhân". Đồ quỷ xứ mày làm anh hết hồn, anh cứ tưởng mày làm anh mất việc đấy nhá. Sáng mai báo cũng được chưa sao, đồ phải gió.
Sáng đến nhận trực vẫn còn vài ae vật vờ ở khoa, nhìn bộ dang ae cú như bóng ma ý " bật mí khoa e gần nhà D, e cũng hay thấy ai đó sau cửa sổ ý". Chắc ae mệt quá vì chiều đã chiến đấu một ca đến tận 18h. Lại bắt tay, động viên và hỏi tình hình của bệnh nhân, tụ nhiên ae vui lên hẳn, sáng nay bn ổn định anh ạ. Lại báo cáo với ban giám đốc tình hình diễn biến của bệnh nhân vẫn ổn ạ và may mắn nhất là e và ae trong khoa vẫn được tiếp tục công việc mà mình đã được học, được đào tạo và được đam mê, không phải vác ba lô về nhà tìm công việc khác. Thôi e không viết nữa đâu, không mọi ng lại bảo e hâm!!!
P/S:
- Ca bệnh: Bệnh nhân đau bụng đột ngột, dữ dội vùng hạ sườn phải, được chụp clvt ở bv tuyến dưới với kết luận: Khối giảm tỷ trọng gan trái và dịch quanh gan và được chuyển lên BVĐK tỉnh. Được chụp clvt có tiêm thuốc cản quang: Với kết luận U gan trái có hình ảnh ổ thoát thuốc sau tiêm thuốc cản quang, dịch tăng tỷ trọng ổ bụng ( dịch máu?). Và bn đã được can thiệp bằng phương pháp nút mạch chảy máu vị trí vỡ của khối u gan. Tránh cho bn một cuộc đại phẫu.
- Khuyến cáo mọi người dân nên đi kiểm tra sức khỏe định kỳ dù không có dấu hiệu bệnh lý ( tiền sử bn này bình thường ).
- Mọi so sánh đều là khập khiễng, chúng tôi làm được chúng tôi có quyền tự hào.
- Nghề này vui nhưng cũng đau tim phết đấy, có ai yêu nghề này hãy đến với chúng e nhé.
Vài ảnh minh họa: