02/05/2026
CẤP CỨU CA ĐÊM
11h đêm… khi nhiều người đã yên giấc, chị Hoan vẫn lặng lẽ lên đường vì cuộc gọi cầu cứu khẩn thiết từ một mẹ sữa đang đau đớn vì tắc tia.
Thương mẹ oằn mình trong từng cơn đau, thương hành trình nuôi con bằng sữa mẹ nhiều vất vả… nên dù muộn thế nào, chỉ cần mẹ cần, chị vẫn sẵn sàng có mặt.
Không chỉ hỗ trợ thông tắc, mà còn là sẻ chia, tiếp thêm niềm tin để mẹ vững vàng trên hành trình nuôi con bằng sữa mẹ.
Xúc động hơn khi sau 6 năm, sinh bé lần tiếp theo, mẹ vẫn nhớ, vẫn tin tưởng và tìm lại chị Hoan — người từng đồng hành trong những ngày tháng gian nan trước đó.
Sự tin tưởng ấy chính là động lực để chị luôn cố gắng hết mình, bất kể ngày hay đêm.
Để mỗi mẹ sữa hiểu rằng:
Khi tắc sữa, đau đớn, bất lực…
Đã có chị Hoan sẵn sàng đồng hành.