17/09/2024
Mọi năm tầm này là trẻ con nhà chú(bác) ít nhất cũng được tung tăng đi chơi đây đó, hoặc ít nhất mỗi bạn cũng được bố mẹ mua cho chiếc đèn ông sao, thanh kiếm, khẩu súng nhựa. Ít nhiều cũng được đi phá cỗ cùng trẻ con làng xóm rồi tranh nhau những chiếc kẹo đem về... Những điều mà bất cứ đứa trẻ nào cũng có một hai lần trong ký ức của tuổi thơ đã từng.
Năm nay trăng vẫn tròn và rất sáng nữa. Chú(bác) ngồi ngắm trăng mà trong lòng khó vui hay nghĩ được nhiều hơn cho bọn trẻ. Bởi trong lòng cảm thấy nặng trĩu nhiều nghĩ suy.
Các cụ để lại câu nói rằng "mắt không thấy thì tim không đau". Chú(bác) chỉ tiếc rằng cuộc sống này thời gian không ngừng nghỉ. Con người ta không ngừng lớn lên hoặc trưởng thành. Khi đủ nhìn nhận về cuộc sống vô thường, nhân sinh nhiều cay đắng, để rồi thấy nhiều cảnh thương tâm ly biệt. Tai hoạ đổ xuống vô tình như lưỡi dao sắc nhọn cắt đứt dòng chảy của những tâm hồn tuổi thơ. Để rồi bao nhiêu người cùng lâm vào cảnh tan cửa nát nhà, âm dương cách trở. Và rồi các con(cháu,em) phải từ giã cuộc đời.
Chẳng biết nói gì hơn và cũng chẳng có ngữ từ nào có thể lột tả hết nỗi đau của người ở lại...
Trong hoàn cảnh ấy, chú(bác) mà vui vẻ rước đèn hay vui tết trung thu phải chăng là một cái gì đó thật có lỗi.
Chính vì vậy năm nay chú(bác) xin được khất các bạn nhỏ không có chương trình vui chơi, văn nghệ vui tết. Xin được chia sẻ tới tất các các con(cháu,em) bị mất gia đình, bố mẹ, anh chị em và người thân ở khắp mọi miền của tổ quốc thân yêu. Kính mong rằng những người ở lại sẽ có thêm nghị lực sống tiếp quãng đời còn lại. Mong rằng những nỗi đau cũng mau sớm nguôi ngoai...
Nguyện cầu cho các sinh linh nhỏ bé được siêu sinh tịnh độ. Kiếp sau xin hãy được sống thật tốt, thật đầy đủ các con nhé!
Tự sự đêm rằm tháng Tám năm Mậu Thìn - Thầy Lợi.