26/07/2025
“MỖI GIỌT MÁU CHO ĐI – MỘT CUỘC ĐỜI Ở LẠI”
Chúng ta vẫn thường nghe câu nói ấy, nhưng chỉ khi bước vào bệnh viện, nhìn thấy những ca cấp cứu, những sinh mạng đang chờ máu để duy trì sự sống, ta mới hiểu được hết ý nghĩa của nó.
Tại nhiều bệnh viện tuyến trung ương, mỗi ngày có hàng trăm bệnh nhân cần truyền máu. Đó có thể là một người mẹ sinh con gặp biến chứng; Một cụ ông tai biến cần cấp cứu; Hay một nạn nhân tai nạn giao thông giữa đêm khuya cần máu ngay, để không bỏ lại cuộc đời phía sau.
Không ai trong chúng ta biết giọt máu mình cho sẽ đến với ai. Nhưng ai cũng biết, đây có thể là cơ hội của một người.
Với tinh thần ấy, Chúng tôi tin rằng:
- Làm nghề y, không chỉ là kỹ thuật trong phòng mổ, mà còn là sự sẻ chia ngoài ranh giới chuyên môn.
- Và vẻ đẹp thực sự không chỉ đến từ diện mạo, mà từ trái tim biết quan tâm đến người khác.
Cảm ơn tất cả nhân viên, bác sĩ, điều dưỡng đã đồng hành trong hành trình ý nghĩa này.
Hiến máu, một việc làm đơn giản, nhưng mang theo rất nhiều sự sống!