03/12/2025
BẠN ĐÃ " HẠI " CUỘC ĐỜI CON BẠN NHƯ THẾ NÀO
Lưu ý: đây là câu chuyện có thật ở trong cuốn ngạ quỷ sự có bài phước điền ngạ quỷ sự.
❤️ Ngày xưa có một GD đại phú hộ, tài sản vô số, kho lẫm đầy ắp vàng bạc, ruộng đất trải dài ko thấy bờ. Hai vchồng chỉ có 01 người con trai duy nhất nên hết mực nuông chiều, xem nó như châu báu của dòng họ. Bất cứ điều gì nó muốn, cha mẹ đều lập tức đáp ứng: áo quần đẹp nhứt, xe ngựa tốt nhứt, người hầu kẻ hạ bao quanh. Nó ko phải làm việc gì, ko phải chịu một lời trách, chỉ cần ngồi đó mà hưởng.
Ông bà Đại Phú Hộ này nói với nhau: thậm chí một ngày nó xài 1000 đồng tiền vàng thì với của cải ông bà làm nên, đứa con trai có xài hết ba đến bốn đời vẫn ko hết , thế thì ko có lý do gì bắt nó phải chịu khổ,  bắt nó học hành hay làm lụng, ko cần ra đời chi cả, tiền bạc đã là một "phước lành " bảo bọc nó dù ông bà có chớt thì với đống của cải này nó vẫn có thể an lành mà sống!!!
Với châm ngôn của ông bà "mình làm cực khổ thì con mình hưởng chứ không lẽ để thiên hạ hưởng"
Sau đó, ông bà mất và người con trai lấy vợ, với BẢN CHẤT THỌ HƯỞNG TRONG SI MÊ, thì dĩ nhiên y sẽ CHIÊU CẢM một người vợ có cấp độ THỌ HƯỞNG tương đương ko kém!
Mà bản chất của THỌ HƯỞNG THAM DỤC là chỉ có và chứ hiếm khi , càng thọ hưởng thì sự bành trướng càng lớn mạnh, càng lan rộng
Hai vk ck y thọ hưởng riêng tư dần dần sẽ kém vui, nên cần nhiều ng thọ hưởng chung, thế là nay chè chén với bạn này, mai thì tụ tập với nhóm bè khác. Khi ko ai kiềm chế, ko ai dạy bảo, y bắt đầu tiêu xài vô độ: tiệc tùng thâu đêm, rượu mạnh, ca vũ, đốt tiền như tro bụi. Những người cha mẹ y thuê mướn để quản lý tài sản đều bị y đuổi đi. Cho đến một ngày nọ. Thì tài sản trùng điệp cha mẹ để lại ko còn nổi một hào!
Sau y tha phương cầu thực, ko có manh áo cuối cùng phải đi làm ăn trộm giết người và bị xử trảm.
❤️ Vấn đề ở đây là j:
ngay cả khi vị thương con cỡ nào, giàu có cỡ nào, và background vững mạnh cỡ nào, tài sản hàng tỷ này tỷ kia cả đời tiêu ko hết!
nhưng đừng bao giờ nghĩ " để lại tài sản cho con là đời nó sẽ sung sướng, để lại tài sản cho con là đủ" 
Bởi tài sản tiền bạc là TÀI SẢN HỮU LẬU, mà đã là TÀI SẢN HỮU LẬU thì nó ko thể mang đi, chỉ có thể dùng TRÍ mà
Đó là các vị chỉ và nó
❤️ Một đứa trẻ phải có phước hữu lậu là của cải thế gian, nó mới được sinh trưởng trong một gia đình giàu có ! Nhưng nếu các vị không biết cách giúp nó có trí bằng cách duy trì phước hữu lậu bằng cách tạo ra PHƯỚC VÔ LẬU, thì của cải thế gian đó cũng sớm rời đi!!!
Ngược lại sự nuông chiều thiếu trí tuệ , sẽ làm cái gốc phước đức của đứa trẻ dần bị khô héo.
Các vị ko dạy nó biết bố thí, bít kính trọng Sa môn, bít nghe kinh, ko bít học cách tự lập, bít làm việc chăm chỉ tạo hạnh lành, cũng chẳng hiểu nhân quả, chẳng đa văn, chẳng cống hiến j cho đời cho người.
Trong lòng nó chỉ có THỌ HƯỞNG hưởng mà ko hề có ý niệm tạo tạo .
Các vị chỉ vẫn ngây thơ tin rằng: “Chỉ cần để lại nhiều tài sản thì đời nó sẽ sung sướng.”
Nhưng các vị quên mất điều tối trọng: tài sản chỉ là vật ngoài thân; phước đức mới là gốc. Nếu ko có sống trong kho vàng thì vẫn khổ và mất tất cả rất nhanh nếu cứ Thụ Hưởng và Thụ Hưởng
❤️ Nếu các vị HẠI đời con mình bằng cách NUÔNG CHIỀU nó vô điều kiện, đáp ứng mọi nhu cầu của nó, và luôn tự nhủ " mình khổ để nó sướng"
Thì Phước hữu lậu là của cải thế gian vốn lớn đến mấy mà gặp nó thiếu trí , thiếu trách nhiệm , thiếu biết ơn, thiếu tạo hạnh lành, thiếu sẻ chia, thiếu cho đi, thiếu bố thí cúng dường... thì cũng của cải bạt ngàn cũng tan như bọt nước. Chỉ trong vài năm, vàng bạc ko còn, ruộng đất bị bán rẻ, nợ nần chồng chất. Khi phước đời trước cạn kiệt, thì HOẠ sẽ đến mà trời ko cứu được
Như câu chuyện bên trên Cuối cùng, y chết trong tâm tiếc của , tham đắm , mê mờ, và chính dòng tâm ấy dẫn y đọa vào cõi ngạ quỷ.
Thân hình y hốc hác, bụng phình to nhưng cổ họng nhỏ lại như sợi tóc, đi giữa đống đồ ăn cũng ko thể nuốt, đứng giữa sông lớn mà nước ko tới môi.
Đêm nào y cũng lang thang ở những nơi vốn từng là nhà mình khi xưa, nhưng giờ chỉ còn là phế tích. Nỗi khổ ko sao nói hết: đói triền miên, khát ko nguôi, thân nóng như lửa, sợ hãi bóng tối, bị nghiệp lực trói buộc.
Một hôm, có vị Tỳ kheo là bà con xa của y đi khất thực ngang qua. Vị ấy là người được cha mẹ y từng giúp đỡ, nay đã xuất gia. Ngạ quỷ nhận ra ánh sáng từ vị Tỳ kheo, liền hiện thân cầu cứu:
“Bạch Thầy, con chính là người con trai được nuông chiều ngày trước. Khi sống, vì tham hưởng phước cũ, ko tạo thiện nghiệp nên nay đọa vào thân ngạ quỷ. Cha mẹ thương con nhưng lại dạy sai: cho con tài sản mà không dạy con tu phước đức. Con ko bít bố thí, ko bít kính Tăng, ko biết gieo một chút phước nhỏ nào. Nay con sống bằng nghiệp bỏn sẻn, nên chỉ có đói khát và khổ sở. Xin Thầy thương xót, làm phước và hồi hướng cho con.”
Vị Tỳ kheo đem chuyện bạch lên Đức Phật. Đức Phật dạy rằng:
“Chúng sinh ở cõi ngạ quỷ ko thể ăn được vật thực của người đời, nhưng nếu người thân tạo thiện nghiệp chân chánh rồi hồi hướng đúng pháp, thì ngạ quỷ có duyên sẽ thọ hưởng quả phước, giảm bớt khổ đau, thậm chí được tái sinh cõi lành. Người làm phước không mất gì, giống như ngọn lửa mồi sang ngọn khác mà ánh sáng không hề giảm.”
Vị Tỳ kheo liền bố thí thức ăn cho người nghèo, cúng dường Tăng chúng, trì giới tinh tấn, rồi thành tâm hồi hướng:
“Nguyện phước lành này đến với người thân đang chịu khổ kia.”
Ngay lúc ấy, ngạ quỷ cảm nhận một luồng mát lành đi qua thân: đói khát giảm đi, sợ hãi tiêu trừ, thân sắc sáng hơn, nghiệp nặng được nới lỏng. Một thời gian sau, nhờ phước lực ấy, Y thoát khỏi cảnh ngạ quỷ, được sinh lại vào đời người với hoàn cảnh tốt hơn ngạ quỷ nhưng so với cõi người thì vẫn nghèo hèn, đói khát vất vả hơn...
❤️ Túm lợi: Câu chuyện kết thúc bằng lời dạy rõ ràng: ĐỪNG HẠI CUỘC ĐỜI CON VÌ SỰ YÊU THƯƠNG SI MÊ TĂM TỐI, dù các vị có giàu sang cỡ nào. Vì nó có QUẢ NGHIỆP riêng của nó!
Các vị yêu con phải dạy con tu đức, tạo phước, chứ ko phải chỉ để lại tiền của & cho nó sống THỤ HƯỞNG trong VÔ ƠN.
Tài sản các vị ko thay thế phước đức. Người ko có phước thì hưởng cũng hoá họa, người có phước tài sản thì nghèo cũng an vui. Phước là gốc của sự thụ hưởng, là kho tàng ko ai cướp được, ko hao tổn, và theo nó suốt các đời.
Đoan Hà
𝔻𝕖𝕞𝕚'𝕤 𝕥𝕙𝕖𝕣𝕒𝕡𝕪
TIÊU HAO PHƯỚC CỦA CON CÁI/ CHỒNG/ VỢ/ CHA MẸ
https://www.facebook.com/share/p/1SWJpHn6Ya/?mibextid=wwXIfr
PHƯỚC BÁU & TÍCH PHƯỚC BÁU
https://www.facebook.com/share/1DXwc2TVes/?mibextid=wwXIfr
KHÔNG TIÊU HOANG PHƯỚC CỦA CON
https://www.facebook.com/share/p/1FrmqeXyUU/?mibextid=wwXIfr